Ngày 23:
Người Lãnh Đạo và Những Bức Xúc
Chúa là mục
tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. (Tv 23: 1)
Chúng ta có thường khám
phá ra sự khác biệt giữa vấn đề và dữ kiện không? Vấn đề là những việc chúng ta
có thể làm một điều gì đó về nó, chẳng hạn thay đổi, giải quyết, vv... Còn dữ
kiện là điều chúng ta chẳng cần quan tâm, ngoài việc ghi nhận và sử dụng nó như
một phương tiện. Chúng ta chỉ nên sử dụng năng lực của mình vào những điều chúng
ta có thể thay đổi. Khi làm, chúng ta có thể cảm nhận một sự bình an và hành động
với một sự thăng bằng giữa cá nhân, gia đình, và công việc. Người Hoa Kỳ có câu:
“Don’t beat your head against an unbreakable wall”. Đừng húc đầu vào bức tường
cứng! hay đừng động vào những gì đang tốt đẹp, nhưng hãy quan tâm đến điều cần
chúng ta cần quan tâm.
Thánh Vịnh 23 nhắc nhở
chúng ta những gì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền lực điều khiển và những gì chúng
ta có thể làm. Đó là ranh giới giữa vấn đề và dữ kiện. Qua đó, chúng ta mới nhận
ra Thiên Chúa là:
-
Đấng nắm quyền sở hữu
-
Đấng ban phát
-
Nguồn bình an
-
Đấng hay tha thứ
-
Bạn đồng hành
-
Đấng đáng ca tụng