Ngày 7: Chuẩn Bị Người Kế Thừa
Ông Mô-sê
thưa với Đức Chúa: “Ước gì Đức Chúa… đặt một người lãnh đạo cộng đồng… để cộng đồng
của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt”. Đức Chúa phán
với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi
mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó”. (Ds 27: 15-18)
Giô-suê là một nhà lãnh
đạo gây nhiều ấn tượng sâu sắc. Một trong những dữ kiện khiến Giô-suê trở nên một
lãnh tụ có tầm ảnh hưởng mạnh trong dân là sự gắn bó và học hỏi của ông với Mô-sê.
Mô-sê đi đâu, Giô-suê cũng theo ông, ngay cả khi Mô-sê lên núi Si-nai hoặc khi
gặp gỡ Thiên Chúa nơi hòm Bia thánh.
Sự thân cận trong suốt
mấy mươi năm trường là thời gian đào luyện và hướng dẫn người thừa kế công tác
của Mô-sê. Bởi thế, khi Mô-sê qua đời, việc Giô-suê kế vị quyền lãnh đạo đã không
còn là thắc mắc của bất kỳ người nào trong dân.
Mục sư A. W. Tozer nói:
“Thiên Chúa tìm kiếm và chọn lựa những kẻ Ngài có thể làm được điều có thể. Thật
đáng thương nếu chúng ta chỉ hoạch định những dự kiến đặt trên căn bản tài hèn
sức mọn của mình!” Mô-sê đã đầu tư vào Gio-suê và đã chuẩn bị cho ông đầy đủ hành
trang, sẵn sàng để Thiên Chúa sử dụng ông.
Là người lãnh đạo, chúng
ta đã nghĩ đến người kế thừa công tác của mình chưa? Chúng ta đã đào tạo và chuẩn
bị cho họ thế nào? Khi công tác đáo nhiệm và giao cho người kế thừa, chúng ta đã
cộng tác và giúp đỡ họ thế nào trong bước đầu công tác?