Ngày 30: Tự Phát Triển
Hỡi Lơ-mu-ên,
Đã làm
vua thì đừng nên uống rượu,
Làm người
lãnh đạo thì đừng thích chất men,
kẻo uống
vào rồi thì quên cả luật pháp,
và coi thường
quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng.
(Cn 31:
4-5)
Công ty Anheuser-Busch
của Hoa Kỳ trong một thống kê mới nhất (2006) đã tự hào về lượng sản xuất bia đạt
mức kỷ lục trong nhiều thập niên kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Không phải bây giờ
họ mới coi mình thành công như thế, nhưng từ bao năm nay, nhãn hiệu Budweiser –
King of Beers đã luôn được in trên các lon bia hoặc vỏ chai. Thống kê cho thấy,
chỉ tại Hoa Kỳ, quê hương của Budweiser, mỗi ngày trung bình một người dân Hoa
Kỳ, tính từ lúc một thai nhi vừa hình thành trong bụng mẹ đến một người đang hấp
hối trút hơi thở cuối cùng, sẽ uống hai lon bia Budweisers. Nói cách khác, Hoa
Kỳ tiêu thụ trung bình một ngày khoảng trên dưới 700 triệu lon bia Budweisers,
không kể những loại bia rượu khác.
Rượu làm hoan lạc tâm
can (Gv 10: 15), nhưng cũng khốn thay những anh hùng tửu lượng (Is 5: 22)! Kẻ
say sưa trong men rượu thường “tự tìm mình”, nghĩa là “tự thỏa mãn”. Nói cách
khác, tự bằng lòng với những gì mình đạt được hay có được. Điều đó hoàn toàn đặt
trên căn bản của sản phẩm hơn là của mục tiêu. Người lãnh đạo công tác mục vụ mà
nhắm tới sản phẩm như một người lãnh đạo kinh tế thị trường thường sẽ biến tổ
chức của mình thành một tổ chức tư lợi hơn là một tổ chức mục vụ. Đã là tổ chức
tư lợi mà quyền lợi không được ban phát đồng đều thì hậu quả sẽ khôn lường.
Người lãnh đạo mục vụ là
người phải tìm kiếm sự “tự phát triển” với ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với “tự
tìm mình”. Bởi lẽ “tự phát triển” đặt căn bản không trên sản phẩm, nhưng trên mục
tiêu. Vì đặt căn bản trên mục tiêu, “tự phát triển” sẽ đánh thức và kiện toàn
hoá khả năng tiềm ẩn để không ngừng vươn tới. Rabbi Samuel M. Silver có lần đã
phát biểu: “Điều kỳ diệu không phải là chúng ta sẽ là trong tương lai, nhưng chúng
ta đang là trong hiện tại. Điều ấy đòi hỏi chúng ta phải canh tân không ngừng để
phát triển khả năng tiềm ẩn Thiên Chúa đã đặt để trong con người mình”.