Ngày 23: Mái Ấm Yêu Thương
Thà ăn mẩu
bánh khô mà được êm ấm
còn hơn bầy
bàn tiệc mà nhà cửa bất hoà. (Cn 17:1)
Có nhiều người Hoa Kỳ
hay nói đùa rằng nhà mình là nơi để mọi thành viên trở về, sau khi mỏi mệt vì
phải chiều chuộng và làm vui lòng khách hàng trong công việc, hoặc ngoài xã hội.
Rất tiếc, chỉ có một số gia đình, không nhiều (!), thực sự đạt được ước vọng ấy.
Có những nhân viên tiếp thị được công ty, nơi anh ta làm việc, đánh giá là giỏi
vì đã tỏ ra rất tử tế và dễ chịu với khách hàng, nhưng khi về nhà, anh lại thường
xuyên cau có và khó tính với vợ con. Hoặc những vị bác sĩ đầy danh vọng, sau một
ngày tận tình chăm sóc bệnh nhân, nhưng khi trở về nhà với sự mệt mỏi đã bẳn gắt
với con cái làm chúng khiếp sợ.
Người Hoa Kỳ có câu: “A
house is built by hands, a home is built by heart” (Căn nhà được xây cất bằng
tay, mái ấm được xây dựng bằng tâm hồn). Nhà phải là một mái ấm yêu thương. Không
có nhà lãnh đạo nào có thể “trị quốc, bình thiên hạ” nếu không “tề gia” bằng
“tu thân”. Mái ấm phải là một môi trường nâng đỡ đầu tiên và căn bản trong công
tác mục vụ. Để được thế, nhà tâm lý học danh tiếng William James đã phát biểu:
“Trong đáy tâm hồn mỗi người là sự khát vọng được biết ơn”. Sự biết ơn phải được
thể hiện trọn vẹn nơi mỗi gia đình để xây dựng một mái ấm yêu thương. Không gì
thích thú cho người vợ, bằng được chồng tỏ ra hài lòng vì bữa cơm nóng và ngon
miệng. Dù một thái độ rất đơn giản biểu lộ lòng biết ơn cũng là những ngọn lửa
nung nấu tình yêu, sự khích lệ, sự đón nhận, vv… nối kết mọi thành viên trong
gia đình dưới mái ấm đầy yêu thương.