HÃY
ĐẾN VỚI GIUSE
Tác
giả: Leonora Butau
Chuyển
ngữ: Trầm Thiên Thu
Từ: catholicexchange.com https://catholicexchange.com/the-rising-cry-go-to-joseph
WGP-V (17.12.2020) – Ngày 08-12-2020,
lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong Mùa Vọng tràn đầy ân sủng này, Giáo
Hội kỷ niệm một sự kiện trọng đại – 150 năm Thánh Giuse được Chân phước GH Piô
IX tuyên bố là Đấng Bảo Trợ và Bảo Vệ Giáo Hội.
Chúng
ta đang chứng kiến một điều gì đó thực sự đáng chú ý và chưa từng có. Tính đến
nay, theo tôi biết, đã có 11 giáo phận ở Hoa Kỳ tuyên bố là Năm Thánh Giuse.
Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã hoặc đang tiến hành lễ dâng mình cho
Thánh Giuse. Từ khắp bốn phương trời, tiếng kêu đang vang lên rằng bây giờ là
thời của Thánh Giuse!
Bức màn
che khuất Thánh Giuse trong nhiều thế kỷ đang được vén lên, và sứ mệnh huy
hoàng của ngài đang tỏa sáng rực rỡ, mang đến hy vọng, biến đổi những con tim
và tác động đến nhiều đời sống trên khắp thế giới.
Chúng
ta có thể đặt câu hỏi, tại sao Thánh Giuse được dành cho thời đại này? Trong
một năm có thể cảm thấy đen tối vì đại dịch, không được tiếp cận với các bí
tích, bất ổn dân sự, thiên tai, chưa kể đến tất cả các tệ nạn mà chúng ta tiếp
tục chứng kiến, bao gồm hệ tư tưởng giới tính, các cuộc tấn công vào hôn nhân,
đời sống con người và gia đình, loại bệnh dịch của tình trạng không có cha,
Thánh Giuse được quan phòng ban tặng như ngọn hải đăng sáng chói và như dấu chỉ
của lòng ước ao và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Ở Tổ
phụ Giuse thời Cựu Ước, chúng ta thấy có hình ảnh của Thánh Cả Giuse. Tổ phụ
Giuse được Pharaô giao nhiệm vụ cung cấp lương thực trong thời kỳ đói kém, và
nhờ ông mà vô số mạng sống đã được cứu. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một
nạn đói lớn hơn nhiều và sâu xa hơn nhiều. Đó là sự khao khát Bánh Hằng Sống,
Chúa Giêsu, Đấng có sứ mệnh hòa giải chúng ta với Chúa Cha và dẫn chúng ta đến
vòng tay vĩnh cửu của Ngài. Đó là sự khao khát tình yêu duy nhất làm thỏa mãn:
tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Trong mỗi con người, ý thức hoặc vô thức
khao khát được nghe những lời tốt đẹp và xác định từ Thiên Chúa Cha, Đấng tiết
lộ đặc tính thật nhất của chúng ta: Con là con trai yêu và con gái yêu của ta,
người mà ta rất hài lòng. Tuy nhiên, bi kịch lớn là nhiều người đang sống cuộc
sống của họ không chỉ không biết mình là ai, mà còn không biết mình là của ai.
Nhiều người không biết mình được Thiên Chúa yêu thương vô hạn. Thiên Chúa là
Cha của họ, là Đấng luôn nghĩ đến họ và khao khát hạnh phúc vĩnh cửu cho họ.
Trong
Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về tình yêu bao la của Thiên Chúa, một
tình yêu sẵn sàng “xé trời mà ngự xuống” (Is 63,19). Chúng ta nên ngạc nhiên
rằng vòng tay người cha của Thánh Giuse, với vòng tay người mẹ của Mẹ Maria, là
nơi nghỉ ngơi của Con Thiên Chúa trên thế gian này. Chúng ta cũng nên kính
trọng chức vị của Thánh Cả Giuse, ngài không chỉ là người đầu tiên cùng với Đức
Mẹ nhìn ngắm và tôn thờ Ngôi Lời hóa nên xác phàm, mà còn có sứ mệnh đại diện
Thiên Chúa làm Dưỡng Phụ trên trái đất. Trong sắc lệnh Quemadmodum Deus công bố
Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ, ĐGH Piux IX nói: “Người
mà vô số vua chúa và nhà tiên tri mong muốn được nhìn thấy, Thánh Giuse không
chỉ nhìn thấy mà còn trò chuyện, hôn yêu và ôm ấp bằng tình phụ tử. Ngài chuyên
cần nuôi dưỡng Con Trẻ mà các tín hữu sẽ nhận được như bánh từ trời xuống, nhờ
đó mà họ có thể được sống”.
Đặc ân
và sứ mệnh đặc biệt đại diện Chúa Cha chăm sóc Chúa Giêsu chỉ thuộc về Thánh
Giuse mà thôi. Thánh Giuse là người duy nhất trên trái đất được Con Thiên Chúa
gọi là “cha” thân thương. Trong thời đại thử thách này, Thánh Giuse đang được
ban tặng như một món quà tuyệt vời cho chúng ta, và sứ mệnh làm cha của ngài
vẫn tiếp tục trên trời. Thánh Giuse đã bảo vệ, nuôi dưỡng, che chở và cung cấp
cho Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu, ngài cũng sẵn sàng bảo vệ, nuôi dưỡng, che
chở và cung cấp cho mỗi chúng ta là chi thể của Nhiệm Thể Con Thiên Chúa.
Điều
quan trọng là Thánh Giuse đã xuất hiện ở Fatima trong Phép lạ Mặt trời ngày
13-10-1917, và chúc phúc thế giới cùng với Hài Nhi Giêsu. Phúc lành của người
cha là điều mà thế giới đang rất cần. Kẻ thù của các linh hồn biết rằng phương
tiện mạnh mẽ ngăn cản mỗi người chúng ta nhận ra đặc tính, phẩm giá cao cả và
số phận của chúng ta để được kết hợp với tình phụ tử yêu thương của Thiên Chúa,
đó là bóp méo và làm biến dạng hình ảnh của chính tình yêu và tình phụ tử trên
trái đất. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tình phụ tử dưới đất bắt nguồn từ tình
phụ tử của Thiên Chúa. (x. Ep 3:14-15) Những người cha được kêu gọi noi gương
tình phụ tử của Thiên Chúa đối với con cái của họ. Nhưng không khó để nhận thấy
rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về quyền làm cha trong
xã hội ngày nay, với những người cha vắng mặt, những người cha bạo hành, hoặc những
người cha không biết làm cha. Đáng buồn thay, nhiều người đã bị tổn thương bởi
chính những người được coi là đại diện Chúa Cha.
Các
cuộc tấn công vào tình phụ tử trong thế giới ngày nay về cơ bản là cuộc tấn
công vào tình phụ tử của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong 150 năm qua, chúng ta
thường xuyên được nhắc nhở rằng “hãy đến với Giuse,” người cha tốt nhất và yêu
thương nhất, với sự tin tưởng tuyệt đối. Các danh hiệu của Thánh Giuse trong
Kinh Cầu Thánh Giuse: Đấng ân cần gìn giữ Đức Kitô, Đấng cai quản Thánh Gia
Thất xưa, Đấng nâng đỡ gia thất chúng con, Đấng an ủi kẻ mắc gian nan, Đấng làm
cho quỷ thần kinh khiếp,… Tất cả đều hướng đến một người cha mạnh mẽ, nhiệt
huyết với gia đình và sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài hoàn toàn có thể giúp đỡ
chúng ta, có thể cho chúng ta thấy khuôn mặt thật của Chúa Cha và dẫn chúng ta
đến với Ngài. Người chồng, người cha và linh mục có thể tìm thấy sự hỗ trợ và
sự hướng dẫn đắc lực nơi Thánh Giuse. Ngài sẵn sàng củng cố họ trong sứ mệnh
của họ, giúp họ phản ánh tình phụ tử của Thiên Chúa đầy đủ và tuyệt vời hơn
trong cuộc sống.
Vì vậy,
với sự xuất hiện của năm kỷ niệm trọng đại này, làm thế nào chúng ta có thể
nuôi dưỡng lòng sùng kính và yêu mến Thánh Giuse sâu sắc hơn?
Tôi
thực sự khuyên các cá nhân, gia đình, giáo xứ và cộng đoàn sử dụng cuốn sách
hay của Lm Donald Calloway, “Consecration to St. Joseph: the Wonders of Your
Spiritual Father” – Tận hiến cho Thánh Giuse: Những điều kỳ diệu của Người Cha
Tâm Linh. Sách này nổi trội về việc đào sâu sự hiểu biết về bí ẩn của Thánh
Giuse, giúp chúng ta đánh giá đúng hơn về món quà mà ngài dành cho Giáo Hội và
cho mỗi người chúng ta. Quan trọng nhất là sách nhằm mục đích dẫn chúng ta đến
với trái tim dịu dàng của Người Cha Tâm Linh của chúng ta qua hành trình dâng
hiến 33 ngày. Hiện nay, nhiều người trên khắp thế giới đang cảm nghiệm được
quyền năng phi thường và sự che chở của Thánh Giuse trong cuộc sống và gia đình
của họ qua sự tận hiến này.
Để biết
thêm thông tin về cuốn sách này và tiến trình tận hiến, vui lòng truy cập:
www.consecrationtostjoseph.org
Trong
suốt Mùa Vọng này, chúng ta hãy chạy đến với Người Cha Tâm Linh, cầu xin ngài
che chở chúng ta dưới áo choàng và trong trái tim thuần khiết nhất của ngài.
Hãy ghi nhớ lời của Thánh Teresa Avila: “Tôi ước mình có thể thuyết phục
mọi người tận hiến cho vị thánh vinh quang này, vì tôi có kinh nghiệm tuyệt vời
về những ơn lành mà ngài có thể nhận được từ Chúa. Tôi chưa bao giờ thấy có ai
thật lòng sùng kính ngài mà lại không tiến bộ về nhân đức, vì ngài thực sự giúp
đỡ các linh hồn tận hiến cho ngài.”
Lạy
Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội Hoàn Vũ và là Người Cha Thiêng Liêng của
chúng con, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con!
Nguồn: gpvinh.com