SUY NGHĨ VỀ BILL GATES

 

Thế là sau 33 năm trị vì trên ngôi hoàng đế của đế chế Microsoft, Bill Gates đã từ giã ngôi báu. Đó là một việc làm khó khăn, theo suy nghĩ của nhiều người, nhất là những người Phương Đông , hay người Việt Nam chúng ta. Nhưng Bill Gates đã thực hiện rất nhẹ nhàng, thanh thản pha một chút hài hước

Nói từ giã quyền lực là việc làm khó khăn bởi theo thông lệ từ xưa đến nay, từ bỏ quyền lực khi đang còn sức mạnh là một việc làm hiếm hoi. Ở Việt Nam cũng như ở châu Á, những người lãnh đạo thường được xưng tụng muôn năm hay vạn tuế. Và đó cũng chính là nguyên nhân đưa đất nước đến một sự ngưng trệ, bởi cái xác khô đó vẫn là một biểu tượng không ai dám vượt qua cái bóng đã quá thì... Thật ra, dù có là thiên tài vĩ đại đến đâu, dù bộ óc siêu quần sáng tạo đến đâu chăng nữa, thì theo thời gian cũng sẽ trở thành quá khứ. Khi đã nhận thức mình đang trở thành quá khứ, thì cách tốt nhất là từ giã quyền lực.

Câu trả lời của Bill Gates khi được hỏi sao lại cương quyết ra đi đã nói lên được bản chất thời đại và cũng rất vĩ đại của con người vĩ đại: “Tôi thật sự nghĩ rằng khi mình không còn tại đây, những người khác sẽ có cơ hội tiến lên. Tôi phải ra đi để những điều mới mẻ được xuất hiện” Giá như những nhà lãnh đạo già nua, lỗi thời ở khắp nơi cũng ý thức được điều này nhỉ!!

Tôi biết đến Bill Gates và ngưỡng mộ bộ óc thiên tài này từ những năm cuối của thập niên 80 thế kỉ trước. Từ những năm tháng đó, khi Việt Nam đang còn lắm khó khăn trong đời sống. Vì những bức bách của công việc, tôi đã làm quen với hệ điều hành Windows. Dù lúc đó chỉ là một hệ điều hành còn rất nhiều khuyết điểm. Thật ra, với nghề nghiệp của tôi lúc đó, mọi người thường tìm đến máy Mac, vì màu sắc chuẩn và cấu hình rất mạnh so với Win. Nhưng vì ngưỡng mộ Bill Gates và vững lòng tin vào bộ óc siêu việt của ông và các bạn của ông, tôi vẫn chọn Windows làm phương tiện sáng tạo của mình và của công ty, dù gặp không ít khó khăn vào thời điểm đóThời gian đó, chúng tôi đang mày mò để sáng tạo phần mềm và thiết kế đồ họa. Và cũng chính vì những công việc này, chúng tôi càng nể phục Bill và các đồng sự của ông. Những phần mềm đơn giản của chúng tôi làm ra lúc đó, bây giờ nhìn lại thấy đúng là trò của trẻ con nhưng chúng tôi vẫn rất tự hào với những bước đầu hồn nhiên. Chỉ tiếc rằng vì thị trường Việt Nam không thể cho phép giữ được bản quyền để khai thác, chúng tôi phải bán ý tưởng này cho một công ty nước ngoài.

Từ việc này, trong những lúc rảnh rỗi chúng tôi ngồi lê la với nhau, tôi khẳng định chắc nịch rằng: Bill Gates là sản phẩm của xã hội Mỹ, của nền kinh tế Mỹ, của văn hóa Mỹ...

Một cậu bé mới lớn, bỏ ngang việc học đại học trong một trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, gặm hambuger để tư duy và sáng tạo niềm say mê lớn lao nhất của đời mình và đi đến thành công. Chỉ có nước Mỹ với lối giáo dục tự chủ và độc lập cho mỗi cá nhân mới chấp nhận được và sản sinh ra Bill Gates. Bởi như lối giáo dục ở Việt Nam, cậu sinh viên này là loại cá biệt, không giáo dục được và bị kiểm điểm và loại ra ngay... Nhưng thật ra với lối giáo dục áp đặt và cách dạy dỗ của thầy cô và sách vở như ở Việt Nam, làm sao có thể tạo ra được một sản phẩm tuyệt tác như Bill được. Tất cả đều là học vẹt, nhai lại và trả bài như máy. Tư duy độc lập không có chỗ trong nhà trường ở VN, Thầy Cô và sách giáo khoa là tuyệt đối. Người đi học chỉ cần học thật thuộc những điều đã có sẵn, thật thuộc và trả lời như một cái máy ghi âm thì sẽ được phong là học sinh giỏi ngay. Khó có sự trao đổi trong cách dạy và học. Thật ra, trong xã hội VN cũng thế thôi, tất cả chỉ là lệnh, là nghị quyết và bổn phận công dân, là thi hành. Khi thi hành đúng những mệnh lệnh, anh sẽ là công dân gương mẫu.

Đã rất nhiều lần tôi bảo với mọi người rằng: Có thể những điều tôi nói chưa chắc đã đúng, nhưng phải để cho tôi nói. Bởi được nói là quyền của con người. Những hoài bão, ước mơ và niềm sáng tạo độc lập không được tôn trọng, tức là đã tước một trong những quyền cơ bản để làm người rồi.

Ở VN, những sáng tạo, những ý tưởng không được bảo vệ. Người sáng tạo ra không được hưởng những thành quả do mình làm ra, và vì vậy, nếu Bill Gates ở VN. Bill đã chết ngay từ những ngày còn gặm Hambuger. Làm gì có Bill Gates tỷ phú của ngày nay. Do vậy, chính là nước Mỹ đã sản sinh ra Bill Gates.

Có nhiều người cho rằng Microsoft chỉ là theo đuôi người khác. Đúng là như thế, Microsoft rất nhiều lần bắt chước công nghệ của hãng khác, và ngay cả hệ điều hành đầu tiên của Microsoft cũng dựa vào mã nguồn của người khác. Nhưng cái thiên tài của Bill Gates là ông biết rõ ông cần gì và làm thế nào để đạt được. Ông suy nghĩ rất thực dụng và cũng là một nhà kinh tế xuất sắc khi cho rằng tin học là ngành có lãi thấp nhưng sẽ bán số lượng lớn, và như thế lãi suất sẽ lớn vô cùng. Và ông đã thắng Apple ở điểm đã nhận thức được rằng bán giá rẻ mà bán nhiều sẽ chiếm thị phần và lãi suất gấp ngàn lần bán ít sản phẩm với giá đắt. Cái tầm nhìn thực dụng đó đã giúp cho Microsoft càng ngày càng lớn mạnh. Đồng thời với tầm nhìn chiến lược khi ý thức được rằng việc sản xuất phần mềm sẽ thống trị thế giới hơn là chỉ phát triển phần cứng. Đó là tư duy của một bộ óc chỉ được sản sinh từ nền kinh tế Mỹ.

Bill Gates là ông vua của đế chế Microsoft, nhưng ông cũng là hoàng đế không ngai của cả thế giới này. Hãy xem cái cách tiếp đón của Bill khi gặp những nhà lãnh đạo của các nước lớn, đó là cách ứng xử của một người xác định được tầm quan trọng của mình đối với toàn thế giới chứ không còn gói trong một quốc gia hay một vùng lãnh thổ. Một thái độ tự tin và rất hiện đại. Muốn dân tộc này có một vị trí nhất định với thế giới, chúng ta phải dạy cho con em chúng ta cách ứng xử tự tin này. Buồn thay cho các nhà lãnh đạo, khi sang thăm các nước lớn, tướng đi, dáng đứng rất tội nghiệp và biểu lộ sự nhược tiểu của cả một dân tộc. Ngay cả lời đáp từ ngắn gọn và đơn giản nhất cũng phải cầm giấy ra mà đọc. Buồn thay!!!

Ngày nay, nếu một vị lãnh đạo của một quốc gia qua đời, sự ảnh hưởng nếu có chỉ tác động một nước hoặc một vùng. Thử nghĩ nếu như một lúc nào đó, hệ điều hành của Microsoft có vấn đề, thế giới sẽ ra sao nhĩ. Nói Bill Gates đang điều hành cả sinh hoạt của thế giới cũng không ngoa lắm đâu.

Nhưng cuối cùng, tôi xin nói lại lần nữa là cái vĩ đại nhất của Bill Gates là biết từ bỏ quyền lực và ra đi khi đang ở đỉnh cao, để nhường bước cho những nhân tố mới có dịp để xuất hiện. Giá như ở Việt Nam những người đang có quyền lực cũng suy nghĩ và hành động như thế thì đất nước này diễm phúc biết bao!!!

 

Ngày 27.6.2008,

ngày Bill Gates rời Microsoft

DODUYNGOC

Trang kiến thức phổ thông