Lạy
Chúa, Chúa đã xót thương bà góa thành Naim
và
đã khóc bên mồ Lazarô ,
Chúa
thấu hiểu hôm nay sự phiền muộn và nỗi đau của chúng con.
Thật vậy, chúng con biết rằng cái chết không phải là sự vắng mặt,
nhưng
là sự hiện diện cách khác .
Nên
chúng con xin Chúa cho chúng con luôn mong được sống
với
người thân yêu đã rời chúng con.
Và
được niềm vui đoàn tụ một ngày nào đó với người thân trên Nước
Trời.
Nhưng
nếu đức tin và niềm hi vọng nâng đỡ chúng con,
thì
nỗi đau thương vẫn tràn ngập lòng chúng con .
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến an ủi con cái Chúa
vì
chỉ mình Chúa là sức mạnh và là sự nâng đỡ chúng con.
Lạy Thánh Trinh Nữ Maria
Mẹ đã đau khổ biết bao dưới
chân thập giá,
Xin cho chúng con lòng can đảm
của Mẹ.
Xin Mẹ đến với con cái Mẹ đang khóc lóc và đau khổ
để tỏ ra là Mẹ chúng con .
Lạy Mẹ, xin hãy cầu cho ....
người đã rời chúng con
và xin cầu cho chúng con trong
giờ lâm tử .Amen .
( Hiền Hoà chuyển dịch )