Con thường đói và khát,
lạy Chúa.
Nhưng cơn đói nào dằng kéo
con ?
Và bánh mà con muốn ăn no
nê, là bánh nào ?
Phải chăng là sự khao khát
quyền hành và thế lực ?
Bánh của sự nổi tiếng và
thành công, bằng mọi giá ?
Sự khao khát được nhìn nhận,
để ý, thương mến
với ý muốn ra vẻ, neo chặt
dưới đáy lòng con ?
Và sự khát ở trong con, là
sự khát nào ?
Phải chăng
là sự khao khát của tính
ích kỷ mà con giải khát ?
Sự khao khát so sánh luôn
luôn với người khác,
ganh tị, bắt chước
họ ?
Sự khao khát gièm pha, nói
xấu và chỉ trích không ngừng ?
Lạy Chúa,
Chúa là bánh trường sinh
Xin tăng thêm trong con sự
khao khát thật.
Lạy Chúa,
Chúa là mạch nước hằng
sống :
Xin cho con khao khát Chúa.
Hiền Hòa
chuyển dịch
16-06-2002