Lời gọi
làm chứng
Chúa gọi con làm chứng, Nhưng đến nay con đã làm gì ? Con tìm sự dễ dàng, Con để cho người khác công trình làm chứng Con có nhân chứng của con, chứng nhân cho đức mến, Và con không quên nói đến họ, kể tên họ. Con có nhân chứng của con, chứng nhân cho đức hạnh, Và điều này cho con khỏi sống đức hạnh. Ủy thác cho người khác công trình chia sẻ, liều thân, Sống đức hạnh thế cho mình, thật là dễ. Ðến nay con đã làm gì ? Chúa gọi con vào đời sống cộng đoàn. Không có cộng đoàn lý tưởng. Cộng đoàn, chính là trên các đường phố, Tại trung tâm khu phố của con. Ðến nay, con đã làm gì cho giáo xứ, Chính nơi mà con quả quyết rằng không có điều gì xảy
ra ? Ðến nay, con đã làm gì cho mục vụ tuyên úy, Cho sự hiện diện trong lớp học ? Vì sự hiện diện của con là sự hiện diện của Giáo hội, Và sự vắng mặt của con là sự vắng mặt của Giáo hội. Ðến nay con đã làm gì ? Không một ngày, không một chiều, không một cuối
tuần ? Và mặc dù chính tại đó mà con xây dựng Cuộc đời thanh niên của con với người khác. Chúa gọi con đến dự lễ, Con đã làm gì tại các nơi có lễ ? Không phải dự lễ một cách tiêu cực, Nhưng dự lễ để gặp gỡ và chia sẻ. Chẳng những trong các buổi lễ làm con sung sướng, Những buổi lễ cho con cảm nghiệm nhiều điều trong con, Mà những buổi lễ khác cho con đôi khi Cảm thấy sống trong sa
mạc. Nhưng lạy Chúa, Con tự che mình sau sự vắng mặt Và sau lời bào chữa. Xin Chúa thứ tha. Hiền Hoà chuyển
dịch |