Canh chừng trong khi chờ đợi

 

 

  Xin Chúa dạy con biết canh chừng,

  canh chừng không sợ hãi, không e-ngại,

  không dành thì giờ

  để đếm nhịp tim,

  không lo ngại những ngày sắp dàến,

  những ngày sẽ không có con.

 

  Xin Chúa dạy con biết canh chừng,

  tương tự như người

  đang chuẩn bị cho một đời khác,

  Một đời trọn vẹn, dù bề ngoài

  ít sinh lợi, ít hiệu lực,

  trong khi than hồng của sự khôn ngoan

  đang bừng cháy.

 

  Xin Chúa dạy con biết canh chừng,

  tương tự như những ai đang chờ đợi,

  một sự chờ đợi thanh thản,

  an lành hay có thể xao xuyến.

  Con không biết ngày nào, giờ nào.

  Nhất là con không biết « như thế nào » .

  Nhưng lạy Chúa, điều mà con biết,

  Ðiều chắc chắn, là Chúa sẽ ở đó.

  Con sẽ không canh chừng vô ích.

 

 

                        Robert Riber

                      ( Hiền Hoà chuyển dịch )

 


Trở VỠTrang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà