Lạy Chúa, chúng con sống
trong một thế giới đóng kín với hai vòng khóa ;
then gài với hằng ngàn, hằng triệu chìa khóa.
Mỗi người có chìa khóa riêng :
Chìa khóa nhà và chìa khóa xe,
Chìa khóa văn phòng và chìa khóa tủ.
Và dường như các dụng cụ đó không đủ,
Chúng con vẫn tìm một chìa khóa khác :
Chìa khóa thành công hoặc chìa khóa hạnh phúc,
Chìa khóa quyền hành hoặc chìa khóa mộng tưởng...
Lạy Chúa, Chúa đã mở mắt người mù
và mở tai người điếc,
xin cho chúng con chìa khóa duy nhất mà chúng con
cần,
chìa khóa không giam cầm, nhưng giải thoát ;
chìa khóa không giữ kín những kho tàng dễ hư,
nhưng mở đường cho tình yêu Chúa ;
chìa khóa mà Chúa đã giao cho Giáo hội
để mở cửa Nước Trời
cho tất cả mọi người.
Hiền Hòa chyển dịch
16 - 08 - 2004