" Tôi nghe bước đi
vàng ngọc của Ngài trên đường.
Ngài đến, Ngài đến, Ngài đến luôn. " ( Tagore )
Chúa đến mãi, Thiên Chúa nhập
thể.
Chúa đến ngày, Chúa đến đêm.
Người ta đợi Chúa trước ngưỡng
cửa,
Chúa vào cửa sổ.
Người ta đợi Chúa trong hoan
lạc,
Chúa đến với thập giá.
Chúa
đến trong sự phong phú
và Chúa
đến hơn nữa trong cảnh bần cùng.
Chúa
đến khi lòng người mong ước
và
Chúa xuất hiện khi không ai đợi chờ.
Chúa
đến qua Lời Chúa và Thánh Thể
với
tất cả nhiệm mầu.
Chúa
đến trong im lặng, trong gió nhẹ của Elie.
Chúa
cũng đến trong đám đông và tiếng ồn.
Chúa
đến qua những khuôn mặt được gặp liên tiếp.
Chúa
đến luôn luôn,
nhưng
mắt con không nhìn ra Chúa.
Chúa
đến với Maria, thiên thần và các thánh.
Một
ngày nào Chúa sẽ đến rước con vào Nước Chúa.
Hiền Hòa
chuyển dịch
14-11-2004