Xin Chúa cho con ở trên quả đất,
ở đó
với tất cả con người của con,
với những gì con biết và những
gì con mơ.
Xin Chúa cho con ở trên quả đất
với tất cả lòng âu yếm của con,
với sự can đảm và niềm hi vọng
khuây khỏa lòng con.
Xin Chúa cho con ở trên quả đất
với lòng mở rộng cho tất cả,
cho những ai không sống như con,
cho những ai không giống con,
cho những ai đôi khi làm con hơi
sợ.
Xin Chúa cho con ở trên quả đất
với giới hạn và lòng hăng hái
của con,
với sự nghèo nàn và đôi khi sự
phong phú của con.
Xin Chúa cho con ở trên quả đất,
Tương tự như Chúa biết ở đó.
Hiền Hòa chuyển
dịch
01-12-2003