Thương khó

 

 

 

Hôm nay, họ tung hô Chúa :

"Hoan hô trên các tầng trời " 

Long trọng,vẻ vang.

"Chúc tụng Ðấng ngự đến " 

Họ cầm nhành lá và reo hò.

Và ngày mai, họ sẽ hành hình Chúa.

Chúa đã làm họ thất vọng.

Chúa từ chối làm vua của họ. 

"Ðóng đinh nó, đóng đinh nó " 

Họ càng la to.

 

Còn Chúa, Chúa không nói chi ?

Chúa không bỏ chạy ?

Chúa không tự vệ ?

Chúa không phẩn uất ?

Họ phản bội, họ nộp Chúa,

Họ xét xử Chúa như kẻ phiến loạn,

Cũng những người đó !

Sao có thể được ?

 

Chúa phạm tội chi ?

Chúa đã đến để giải thoát,

để chữa lành, để thứ tha, để yêu thương.

Không đáng kể :

"Ðể nó chết "

Sao có thể được ?

 

Có thể được,

Vì con cũng như họ.

Ðôi khi vì Chúa, con sẽ băng qua lửa.

Ngày hôm sau, con không biết Chúa.

Nhưng Chúa, Chúa đã tận hiến đời Chúa cho con.

 

Con cũng cho đời con, chút ít,

Ðôi khi nhiều.

Còn Chúa, Chúa cho trọn vẹn,

Thiết tha.

 

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

22-04-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà