Khi Chúa gọi bạn, hãy để ý
Người rất đòi hỏi, người yêu
cầu tất cả
Sự hoán cải không được thực
hiện nửa vời,
nửa con tim hay nửa lời
nói.
nửa sự dấn than hay nửa
đời sống.
Về Chúa, bạn biết Người
Khi Chúa kêu gọi bạn
hoán cải,
Chúa chờ đợi sự biến
đổi là hoàn toàn,
là tất cả con tim bạn
đổi khác
là cuộc sống, toàn thể
cuộc sống bạn.
Vậy thì bạn đừng lải
nhải cằn nhằn
đừng mặc cả với
Chúa.
Nếu Chúa mãi kêu gọi
bạn đi đến tận cùng
của cuộc sống người đàn
ông, phụ nữ,người chồng, người mẹ
hãy đi và đừng do dự.
Hãy chấp nhận rủi ro
của lời mời gọi, sự rủi ro của Chúa
Ngay cả lúc bạn mất sự
yên tĩnh
Chắc chắn, điều đó không
dễ dàng
Nhưng bạn sẽ không hối
tiếc về điều đó.
Fenêtre ouvertes, Robert Riber
Hải Hà dịch thuật