Thiên Chúa của con,
có những ngày
tiếp đón người khác
thật ngoài sức của con,
vì tính cao ngạo, vì
lòng kiêu hãnh
vì sự yếu đuối của
con .
Thiên Chúa của con,
có những ngày
kính trọng người
khác, đối với con là điều không thể
vì những tư tưởng của
họ, vì màu da của họ
vì cái nhìn của họ .
Thiên Chúa của con,
có những ngày
yêu mến người khác
là dằn vặt tim con
vì sự sợ hãi, vì đau
khổ của con
vì những giới hạn nơi
con.
Thiên Chúa của con
trong những ngày khó
khăn này,
xin hãy nhắc con nhớ
rằng,
tất cả chúng con là
con Chúa
và đừng cho phép con
có thể quên những lời của Chúa :
"Điều ngươi làm
cho người anh em bé mọn nhất của Ta
là ngươi làm cho
chính Ta ".
Christine Reinbolt
Hải Hà dịch thuật