Mẹ ở với ai ?
Bác Ba trai vừa nằm
xuống, nhà nghèo hiu quạnh chỉ còn bác Ba gái và chú út ; Các anh chị
giành nhau đem mẹ về nuôi báo hiếu, cuối cùng đã thoả thuận với nhau cứ mỗi ba
tháng sẽ xoay « tua » (tour) rước mẹ về. Ba tháng sau, tại nhà anh
Hai có cuộc họp kín giữa các anh em. Anh Hai lên tiếng :
-
Anh đã xong bổn phận của
mình, nhưng lần tới anh không tiện để mẹ ở với anh. Nhà anh có nhiều khách làm
ăn sang trọng tới lui, có mẹ nhiều lúc thật ngại và phiền...
Cô Ba cao giọng :
-
Còn em thì đi suốt ngày, đâu
có thời giờ hầu hạ cơm nước cho mẹ ; Tối về lại nghe mẹ dạy bảo khuyên
răn, mệt chịu không nổi đâu. Mẹ tới ở nhà cậu Tư đi.
Cậu Tư dãy nảy :
-
Cả nhà ai không biết vợ em
hay đụng chạm với mẹ, các anh chị tính để nhà em mang tiếng xấu, làm khó em sao ?
Cô Năm không chờ ai đề
nghị, chép miệng nói :
-
Nhà cửa em chật chội không
bằng các anh chị. Mẹ ở bất tiện lắm, không thoải mái cho mẹ và cho em đâu.
Ở buồng trong, bác Ba
gái đã nghe tất cả. Để khỏi phiền các con, hôm sau bác lẳng lặng dọn về nhà cũ
ở với chú út, mẹ con nghèo vui sống tự tại, rau cháo có nhau .
Bọt Biển