Ăn …chay ?

-          Út ơi ! Hôm nay thứ sáu ăn chay kiêng thịt. Mày ra ao bắt vài con cá…

-          Hay quá anh Hai, mình kho cá hay chiên vậy anh ?  

-          Kho hay chiên cái gì ? Làm gỏi cá rủ thằng Ba, thằng Tư tới,  anh em mình nhậu.

-          Trời !  Vậy ăn chay cũng như không, anh còn nhậu sướng nữa.

-          Thì tao ăn chay, kiêng thịt để ăn cá mà.

-          Sao anh giống chú Sáu đầu xóm mình quá. Thứ sáu Tuần Thánh chú ấy vào quán cơm gọi dĩa cơm cá voi, chủ quán nói không có cá voi, chú lại kêu dĩa cơm cá mập, cũng không có…Thế là chú ấy ngửa mặt lên trời nói : Lạy Chúa, Chúa biết đó, con muốn ăn cá mà không có cá, con đành…ăn thịt vậy. Viện cớ thật ngon lành.

 

-          Mày dạy đời tao hả Út.

 

-          Dạ em đâu dám. Anh cứ nói đại là thích nhậu, là ăn theo sở thích. Chứ cái vụ này mà gọi là « ăn chay » thì nghe nó kỳ kỳ sao đó…Anh Hai à.

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I