Bố…thí

-          Tới mùa chay rồi, « đồng chí » vợ trích ra ít tiền để bố thí cho đám người nghèo trong xóm chứ : vừa mua cảm tình, vừa lấy tiếng thơm.

-          Được rồi, được rồi ! ông chồng giám đốc ạ. Mình vừa trúng mấy « quả », được 200 triệu . Anh tính trích ra bao nhiêu ?

-          Thì 1 phần 10, là 20 triệu đi.

-          Nhiều thế, 10 triệu là được rồi, tết này quà cáp biếu xén của cấp dưới đã giảm. Mình còn lo cho tương lai nữa anh à. Mấy đứa con cần xe mới, cần đổi điện thoại, rồi mình còn đi du lịch nữa, tốn lắm đấy….

Cậu con trai út trong phòng nói vọng ra :

-          Bố mẹ có nghe loa phường nhắc nhở không : thiên tai bão lụt ở miền trung….   « Thương người như thể thương thân ». Ở nhà thờ, nhà Chùa, các cha thầy cũng kêu gọi giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh.

-          Ối giào !  Hơi đâu mà lo hết việc thiên hạ hả con. Giúp đỡ cái gì, bố thí một chút là tốt lắm rồi.

-          Chưa đủ đâu bố. Mình phải giúp đỡ thật tình mới là đúng nghĩa. Nhà mình đâu có nghèo, sợ gì hết hả bố. Còn số tiền bố cho quả thật là « bố thí » : bố …thí cho người ta một chút để mình được yên lòng yên dạ thôi . Không ổn đâu bố à.

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I