Tôi không xứng đáng

 

 

Một nhóm du khách đến viếng thăm ngôi nhà của nhạc sĩ lừng danh Beethoven. Họ vào gian phòng đặt cây đàn dương cầm của ông. Người hướng dẫn nói vắn tắt :

- Đây là cây đàn dương cầm của một bậc thầy .

 

Có một người đàn bà trẻ bốc đồng đã sấn tới, ngồi ngay vào ghế và chơi một bản nhạc của Beethoven. Sau đó bà ngừng lại và nói với người hướng dẫn :

 - Tôi cho rằng có nhiều người giống như tôi, thích chơi nhạc trên chiếc đàn này ?

 

Người hướng dẫn trả lời :

 - Thưa bà, nhạc sư Paderewski có tới đây vào mùa hè năm trước, có một vài nhóm du khách khẩn cầu ông ngồi trên chiếc ghế này để chơi nhạc . Nhưng ông đã trả lời :

 

 - Không, tôi không thể, xin quý vị thông cảm cho, vì tôi không xứng với nó .

 

Thông Reo sưu tầm

25- 10 -2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà