Ðaminh Hoàng Ngọc Nhật (Nhật Lùn) qua đời ngày 20-3-1999. Trước đó (26-2), anh em trong lớp cùng với Liêm dâng lễ bên giường bệnh của Nhật. Dù phải để lại vợ và con gái, Nhật đã ra đi trong tin tưởng và bình an. Mình là người xức dầu bệnh nhân va cử hành lễ an táng, tiễn đưa Nhật.Ðây là hình Nhật trên giường bệnh
Tên thứ ba : Giuse Dương Tuấn Long, biệt vô âm tín. Long này ngày xưa nằm cạnh Liêm (cùng vần), hay cho Liêm bánh kẹo. Không biết giờ này nó ra sao ?

Tên thứ Tư : Phêrô Trần Minh Ðức, đang ở Ðức , chịu chức linh mục ngày 26-5-2001 ở Hamburg. Thang 6-2001 đã về cố hương dâng lễ Tạ ơn, cùng anh em VN2 họp mặt ở CV Simon Hoà (hôm ấy vắng Liêm vì đi Bệnh viện). Dung nhan bây giờ cũng chẳng khác xưa, trừ cặp kính
Tên thứ năm : Phêrô Nguyễn Ðình Huy Hách. Chẳng biết 'Hách xì xằng' giờ này ở đâu . Lớp VN2 sau 1975 tản mác khắp nơi nhưng vẫn cố gắng qui tụ vào dịp lễ Bổn Mạng 8-12 hăng năm. Ba nhóm chính là Bảo Lộc-Ðà Lạt-Sài Gòn. Ðông nhất và thường gặp gỡ nhất là anh em VN Bảo Lộc.

Ðây là hình ảnh năm 1981, có cha Giuse Phạm Ngọc Bích (áo trắng, đứng giữa) lớp Phanxicô 1, dâng lễ cho anh em tại Thánh Tâm , Tân Phát. Nay thì cha Bích không còn nữa !

Hùng Bờm đang ôn hát , chuẩn bị thánh lễ

Xin Xem Tiếp