LỄ THÁNH SIMON HÒA
12-12-2001
LinhSim.
Từ 8 giờ sáng ngày
12.12, khuôn viên sân đá chủng viện dần nhộn nhịp, từng người, nhiều
người, bằng mọi phương tiện đã qui tụ về đây. Anh em Ðalat và vùng lân
cận thì về bằng xe hai bánh, Bảo Lộc Di Linh đi bằng xe khách . Người
tới trước đón người tới sau, ai cũng thấy đây là ngôi nhà thân yêu
của mình, những cái bắt tay, tiếng cười chào, những lời thăm hỏi .
Chủng Viện thường ngày rất im vắng nhưng hôm nay, hình như từng bậc
đá, cỏ cây cũng có tiếng cười .
"Ðây bài ca ngàn trùng
dâng về Thiên Chúa ." bài thánh ca trầm hùng đã mở đầu thánh lễ
mừng kính hai thánh tử đạo Philipphê Minh và Simon Hòa, bổn mạng
chủng viện của Giáo Phận Ðalạt.
Ðức Giám Mục Giáo phận
và 40 Linh mục đồng tế đã tiến lên cung thánh trong phẩm phục đỏ
thắm càng làm bầu khí thánh lễ thêm sốt sắng trang nghiêm nhưng cũng
đầy vui mừng hỉ hoan.
Ngoài các chủng sinh,
ứng sinh từ nhiều nơi trong Giáo phận về dự, còn có giáo dân, ân
nhân, thân nhân của chủng viện. Ðặc biệt, năm nay anh em cựu tu Simon
Hòa vùng Ðalạt cũng đến khá đông .
39 năm qua, tại nơi đây
đã ươm trồng và nuôi dưỡng biết bao nhiêu ơn gọi, trong đó "Có những
người đã được gọi để làm Linh Mục, đang là Ðại chủng sinh, có những
người khác cũng được gọi để sống giữa đời hay trong đời sống hôn
nhân" (lời Ðức Cha đầu thánh lễ), hôm nay tuy không đầy đủ, nhưng
chắn chắn rằng ở khắp mọi nơi, những người con của Chủng Viện đều
hướng tâm hồn mình về ngôi nhà Mẹ trong ngày lễ này.
Trong bài giảng, Ðức Cha
đã dùng lời Ðức Giáo Hoàng trong Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu để
chia sẻ với cộng đoàn về tinh thần cần phải có khi rao giảng Tin
Mừng cứu độ, Ngài nói : "Giáo Hội có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng
của Ðức Kitô, không phải chỉ bằng những phương thế hay những tổ chức
để người khác có thể tin và được cứu độ, nhưng trên hết, phải có
chứng tá của máu tử đạo, tức là chứng tá của niềm tin và lòng
yêu mến. Niềm tin và lòng yêu mến chính là trung tâm điểm của chứng
tá tử đạo, vì phải tin và phải có tình yêu thì mới chấp nhận chết
để tôn vinh Chúa và để phục vụ tha nhân".
Sau thánh lễ, Ðức Cha,
các Cha, các chủng sinh và anh em gia đình Simon Hòa đã chụp hình lưu
niệm. Ðặc biệt, ngoài năm Linh Mục mới được truyền chức trong ngày
3.12 vừa qua, còn có năm cha (cũng xuất thân từ chủng viện) sẽ mừng
Ngân Khánh Linh Mục (các cha : Ðịnh, Ðình, Khuyên, Thanh, Truyền), càng làm bầu
khí trong bữa ăn thêm ấm cúng, thân ái, thắm tình cha con anh em. (Ðức
Cha cũng nhớ tới thầy Sáu Quí - lớp Phanxicô - khi thấy thời gian,
nghị lực của thầy trong Ơn Gọi, hơn 31 năm từ lúc bước chân vào
Chủng viện, Ðức Cha đã có một món quà nhỏ cho thầy như muốn nói
lên sự quan tâm lo lắng của người cha đối với con cái mình).
Mọi người đều cảm thấy
vui vẻ, thoải mái khi được trở về ngôi nhà thân thương này, ước mong
: "Chúng ta hãy luôn gắn bó, yêu mến, biết ơn chủng viện và tùy
mỗi người, hãy góp phần vào để xây dựng, làm cho nơi này trở thành
một vườn ươm như ý Chúa muốn"
(Lời Ðức Cha đầu thánh lễ).