Ðalat, ngày 5 tháng 12 năm 2001
Anh Hoàng Tích Ðức và anh chị em Simon-Hòa thân mến,
Sắp đến ngày chúng con gặp nhau : cha xin được hiện diện
vớichúng con, tuy vô hình nhưng cũng đích thực, vì giờ phút nay, đúng
hơn, từ những ngày qua, cha vẫn luôn nghĩ đến chúng con và luôn cầu
nguyện cho cuộc gặp gỡ này. Khởi đầu, khi tổ chức hai tuần lễ
Thường Huấn cho Linh mục đoàn Ðalat với chủ đề "Ơn gọi và
Sứ mạng của Kitô-hữu Giáo dân trong Giáo Hội", thì cha luôn có
trong đầu óc mình hình ảnh, cuộc sống của chúng con và luôn suy nghĩ
phải làm gì để có thể góp phận xây dựng cuộc sống của chúng con
để xứng đáng với tiếng Chúa gọi chúng con trong đời sống hôn nhân và
gia đình cũng như hoạt động giữa trần thế. Cha có thể khẳng định với
chúng con rằng trong suốt
khóa học, anh em linh mục giáo phận rất xác tín về phẩm gía, ơn
gọi và chổ đứłng của giáo dân trong Giáo Hội. Những bài thuyết
trình luôn căn cứ vào Lời Chúa, vào Công Ðồng, vào các Huấn thị
của Tòa Thánh để xác định cách vững chắc rằng trong lòng Hội Thánh
chúng con đã được Chúa gọi và ban ơn để góp phần không thể thiếu
để xây dựng Giáo Hội. Trong quá trình học hỏi, chắc chắn đã có
nhiều linh mục cũng đã nhận ra những thiếu sót của mình và quyết
tâm canh tân mục vụ của mình để phục vụ tốt hơn. Cha hy vọng sẽ sớm
chuyển đến chúng con những bài thuyết trình này.
Gia đình Simon-Hòa chúng ta sắp lại gặp nhau : Trong tình yêu
của Chúa, chúng con sẽ được sống những giây phút thân thương với
nhau, sẽ kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện buồn vui của cuộc sống, và
nhờ đấy mà niềm vui sẽ gia tăng, nổi buồn sẽ giãm đi. Lời kinh
nguyện giờ đây sẽ thêm sức sống, tiếng hát sẽ thêm sinh lực. Rồi
những câu chuyện về thời xa xưa ấy lại được kéo về với hiện tại
để tha hồ mà cười cho hã hê, quên đi những ưu phiền của cuộc sống.
Cha rất muốn dự phần vào cuộc gặp gỡ này và lại được sống những
kỷ niệm của thời thơ ấu : tuy không hiện diện nhưng cha vẫn được vui
lây và cũng được an ủi rất nhiều khi thấy chúng con yêu thương nhau
và vẫn cố gắng giữ truyền thống tốt đẹp của Simon-Hòa.
Trong dịp kỷ niệm 10 năm thụ phong giám mục, cha đã đặc biệt
nhớ đến tất cả chúng con trong lời cầu nguyện và hy sinh, xin Chúa
gìn giữ chúng con trong Bình an và Tình Yêu của Ngài.
Thân mến.
P. Nhơn