TÒA GIÁM MỤC
9 Nguyễn Thái Học
ĐÀLẠT – LÂM ĐỒNG
VIỆT NAM
Tel. 63.822415
Email : tgmdl@hcm.vnn.vn
Đàlạt, ngày 17 tháng 6 năm 2008
Anh em trong Gia
đình Simon Hòa mến,
Đã gần đến ngày Đại Hội và họp mặt của
Gia đình SIMON HÒA, cùng với anh em và các thế hệ “hậu duệ” sinh sống tại nhiều
phần đất khác nhau, cha cầu nguyện và xin Chúa thương chúc lành cho ngày hội
ngộ của Gia đình hải ngoại. Những kỷ niệm về các lần gặp mặt với anh em luôn
sống động rõ nét trong tâm hồn cha. Mong rằng mỗi khi có dịp gần gũi nhau, mọi
thành viên trong Gia đình luôn chia sẻ, động viên và nâng đỡ nhau, để làm sáng
Danh Chúa và mưu ích cho nhiều người. Đó chẳng phải là cách thế nên thánh giữa
đời một cách cụ thể và cần thiết đó sao ! Cha vẫn muốn lặp lại với Anh em là
Giáo phận luôn tin tưởng và hãnh diện về Anh em.
Cha hy vọng trong dịp họp mặt của Gia đình năm nay, có đông anh em
tham dự. Không thể hiện diện bên anh em, nhưng cha sẽ hiệp thông cách đặc biệt
với các sinh hoạt của anh em. Cầu chúc anh em được tràn đầy niềm vui hồn xác.
Cha vừa đi Âu châu trong mười ngày để đến chào thăm vài Cơ quan nơi
Tòa Thánh, cám ơn các tổ chức tại Đức đã giúp đỡ Giáo Hội Việt Nam và Giáo
Phận, và tham dự lễ mừng trọng thể dịp 350 năm Hội Thừa Sai Paris, 400 năm sinh
nhật cha Olier sáng lập Hội Xuân Bích. Trở về nhà ngày 10/6 cha chuẩn bị đón
chào Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Giáo Phận chiều ngày thứ tư 11/6. Anh em đã
đọc được thông tin và thấy tận mắt các hình ảnh về chuyến viếng thăm này trên
trang nhà. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện đầy yêu thương của Đại diện Đức Thánh Cha
trên quê hương thân yêu này.
Giờ đây cha cũng muốn chia sẻ vắn tắt với anh em về hai chương
trình của Giáo Phận : một là hoàn thành ngôi thánh đường tại Đạ-Tông như một thành quả cụ thể của Năm Thánh mừng
80 năm truyền giáo ; hai là chuẩn bị xây dựng Trung Tâm Mục Vụ được đặt tại phần đất chủng viện, để có nơi chốn
đào tạo các thành phần dân Chúa, dự kiến có thể sinh hoạt trước ngày Giáo Phận
bước vào năm Kim Khánh Giáo Phận 24/11/1960–2010. Anh em đừng quên cầu nguyện
cho những công trình này được Chúa thương chúc phúc và giữ gìn.
Một vài dòng ngắn gọn như thế, cha gửi đến Anh em với tất cả tấm
lòng yêu mến. Từ nơi xa cha vẫn luôn hiệp thông và cùng cầu nguyện với anh em,
xin Chúa chúc lành cho ngày họp mặt sắp tới thực sự là những giờ phút đầy vui
tươi thánh thiện trong tình thương của Chúa.
Thân ái,
X Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo Phận Đàlạt