ĐẠI HỘI SIMON HÒA HẢI NGOẠI

2008

 

          “Ôi, thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ƠN AN BìNH”. Chúng ta ai cũng chỉ cần hai chữ bình an trong tâm hồn là quá đủ để dù nhắm mắt xuôi tay hay vùng vẫy vươn lên giữa dòng đời đầy dẫy thử thách chông gai… miệng vẫn tươi như vừa… chịu chức! Chẳng đàn địch và cũng chẳng sách hát nhưng lời Kinh Hòa Bình đã vang dội căn phòng trong tâm tình đầy sốt sắng, yêu thương và phấn khởi.

          Chúng tôi 20 gia đình gồm con cái cháu chắt dắt díu nhau về mừng ngày hội Simon Hoà Đàlạt hàng năm. Xa xôi nhất là từ Canada có Anh Phạm Văn Tân, từ Louisiana là vợ chồng Nguyễn Văn Ngạn, từ Arizona là Anh Chị Vinh, và từ San Jose là các anh Hân và Đức. Thông công một cách tích cực với tất cả nhiệt tình là vợ chồng anh Nguyễn Khánh ở Dallas – Texas. Ngoài ra, chúng tôi cũng để quí anh Phạm Công Minh (Sàigòn), Nguyễn Văn Thanh (Bảo Lộc), Cha Giáo Nguyễn Đức Hậu (Oregon) cùng “on air” hàm thụ mừng đại hội. Thông, Khương, Toàn, Tuyên, Thơ, Phán, Sơn, Thăng, Nhân, Hương, Tiến, Điệp, Quang!... Xin cám ơn quí anh chị và các cháu đã hi sinh công sức và thời gian đóng góp vào dịp vui chung này.

          Thánh lễ Thứ Bẩy do Đức cha Phaolô chủ sự.  Trong bài giảng về tư tưởng của tiên tri Amos trong sách Bài Đọc I, Đức Cha nhắc lại rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là muộn cả.  Chính Ngài đã xây dựng dựng lại Israel trong hoang tàn đổ nát.  Dù ta tội lỗi, sai lầm hay thất bại... đến đâu thì Thiên Chúa vẫn muốn xây dựng lại cho chúng ta những điều đẹp hơn. 

          Sau Thánh Lễ là cuộc nói chuyện của ĐC Phaolô, nhưng trước đó anh Hội Trưởng đã đọc lá thư của ĐC Phêrô gửi Đại Hội mà Đức Cha đã gửi cho ĐH mấy tuần trước ĐH.  Đức Cha luôn luôn quan tâm tới từng sinh hoạt và luôn ân cần khích lệ anh em sống giữa dòng đời.  Thư của Ngài là một luồng gió mới và tạo dịp để anh em có cơ hội tham gia vào những sinh hoạt của Giáo Phận quê nhà.  Ngoài ra ĐH cũng được nghe đọc một số thư chúc mừng ĐH của các anh không tới được, như Phú Toe, Nguyễn Văn Khánh, Antôn Trần quang Thực (Thức ?).

          Ngày Họp Mặt lặng lẽ trôi nhanh, người đi lạc, kẻ đi công chuyện đến trễ, nhưng đều hòa nhập niềm vui, cười nói vui vẻ như.... ngày hội.

 

Vậy.....!

Đại Hội năm nay có gì lạ?

          Cái lạ thứ nhất là sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc. Hễ gặp Đức Cha là thấy lạ rồi! Lạ vì không định ghé thăm, nhưng ngài lại đã đến. Đến bất ngờ, đến không báo trước, và đến không theo chương trình. Điều đó khiến chương trình thay đổi và dĩ nhiên nhiều vị không biết tại sao chương trình thay đổi cho đến khi bước chân vào nhà anh chị Nhân mới biết lý do! Đức Cha lúc nào cũng dễ thương và dễ mến vì sự gần gũi và cởi mở với học trò. Dĩ nhiên nhiều tin tức và nhiều câu trả lời của ngài đã mở tai và mở mắt anh em. Chúng con xin tiếp tục cầu nguyện cho những điều Đức Cha đã mặc khải để mọi vấn đề ưu tư của quí Đức Cha luôn hanh thông và đẹp lòng Chúa.

          Cái lạ thứ hai là vấn đề bầu cử tân Hội Trưởng. Hội Trưởng Simon Hòa được bầu chung với Tổng Thống Hoa Kỳ. Bầu chung ở đây nghĩa là bầu cùng năm theo nhiệm kỳ 4 năm chứ không phải bầu chung liên danh ngày bầu cử! Điều đặc biệt năm nay là quí vị phu nhân hiện diện cũng được bầu chung luôn với phu quân. Nghĩa là phiếu của quí vị phu nhân cũng được “counted” và có giá trị như một phiếu của phu quân. Cũng may, phiếu được designed cấp thời nên kịp để mọi người cùng bầu và không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra để khỏi bị “recounted”. Thật là tốt đẹp! Bác Nguyễn Đình Khương tái đắc cử 4 năm. Bác Trần Văn Thông đắc cử phó Hội Trưởng. Như thế là Hội Trưởng và Phó Hội Trưởng đề huề và muôn năm!

          Cái lạ thứ ba: Có người trả giá muốn mua trang nhà Simonhoadalat.com. Lạy Chúa, kêu gọi viết bài thì chưa ai đáp ứng! Mời dịch bài thì ai cũng thấy bận, nhưng vừa có người trả giá nửa triệu dollars để mua trang web thì mọi người hồ hởi đòi bán ngay để Đức Cha Phêrô có tiền xây trung tâm Mục Vụ Giáo Phận và nhà thờ Đạ Tông! Anh Toàn bảo “không bán!” làm mọi người chưng hửng. Anh Toàn sẽ giải thích trong phần tường trình web. Dĩ nhiên ai cũng đòi “vote” cho quyết định táo bạo này! Cứ làm như “hãy phá hủy đền thờ nay đi Ta sẽ xây dựng lại trong ba ngày” vậy. Không biết ý Đức Cha Phêrô thế nào chứ học trò nghe thấy có dư tiền xây nhà thì sốt ruột như mấy anh chị em Dân Tộc đòi bán đất mua xe Honda vậy! Lời bàn thì nhiều vô kể, nghe cũng bùi tai và hợp lý lắm thôi. Bởi lẽ ta đã xây được trang web này thì ta sẽ xây một trang web khác cũng dễ dàng thôi. Của trời cho không hưởng sợ có… tội! vì “thà rằng hư bụng ta còn hơn hư của Chúa ta”. Chân lý này cũng nghe được lắm! Nếu có vote thì chắc chắn là 100% phiếu thuận rồi!

          Cái lạ thứ bốn là vấn đề tài chánh. Vì anh Vương Văn Chính bận việc không có mặt và cũng không kịp đưa kết quả nên ban Thông Tin không có báo cáo chính xác. Tuy nhiên, một sự kiện đáng được chú ý là Anh Đào Ngọc Điệp đang tiến hành một kế hoạch văn hoá ngoại vi về việc giúp đỡ chương trình khuyến học của Đức Cha Phêrô do giáo xứ Saint Joseph the Worker nơi anh cư ngụ bảo trợ. Chương trình đã được Cha xứ, Cha Quản Nhiệm, và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ chấp thuận. Công tác vừa được chính thức phát động hôm 1 tháng 7, 2008 và sẽ kết thúc vào 30 tháng 6, 2009 theo tài khoá của giáo xứ. Đây là công tác chính thức của giáo xứ do anh điều hành nên hi vọng sẽ thu hoạch một ngân khoản lớn giúp Đức Cha. Năm 2006, chương trình được thực hiện cho Người Mễ Tây Cơ đã thu gần 80 ngàn đô. Năm 2007, giúp người Phi Luật Tân trên 60 ngàn đô. Liệu năm nay giúp người Việt Nam được bao nhiêu? Hi vọng kinh tế suy thoái không ảnh hưởng đến lòng bác ái của giáo dân xứ St. Joseph the Worker. Chúng ta hãy cầu nguyện để công việc đạt hiệu qủa nếu đẹp ý Chúa.

          Vấn đề thứ năm! Ỏ đây không là “cái lạ” nhưng gọi là vấn đề. Gọi là vấn đề vì nhiều anh em khiếu nại là trang nội bộ không vào được. Anh Toàn thì bảo rằng chỉ có ai đăng ký với trang Nội Bộ thì mới có password để vào mà thôi. Những anh em nhận email thường xuyên của simonhoa@roadrunner.com không có nghĩa là đương nhiên có thể vào trang Nội Bộ mà không cần đăng ký. Ngược lại mọi anh em đã đăng ký vào trang Nội Bộ, đương nhiên có tên trong danh sách nhận email từ simonhoa@roadrunner.com. Còn việc anh em không vào trang Nội Bộ được thường do 3 lý do sau: (1) Anh em đã đổi địa chỉ email mà không báo cho chúng tôi. (2) Anh em dùng bàn phím chữ VN khi đánh password (vì các password không phải là chữ có dấu). (3) Sau một thời gian 120 ngày, người đăng ký không vào ít là một lần thì trương mục tự động bị “khóa” cho đến khi đăng ký lại. Nghe hai bên nói qua nói lại như thế thì chắc chắn là vấn đề chứ còn lạ liếc gì! Chuyện rất khó hiểu nhưng lại vô cùng dễ hiểu. Thời đại tin học tân kỳ mà có vị 3 năm không mở email thì dĩ nhiên server sẽ tống cổ ra khỏi hệ thống chứ còn gì nữa. Đây chẳng phải là lỗi của người làm trang nhà nhưng là hệ thống vi tính của mạng lưới toàn cầu là như vậy. Rất xin lỗi nếu vị nào không sử dụng mạng lưới đúng… kiểu! Vấn đề được cấp kỳ sửa chữa: Ban Thông Tin đã kịp thời lập lại danh sách cập nhật và sẽ sửa chữa những thay đổi trong thời gian sớm nhất! Tuy nhiên, vẫn là vấn đề nếu quí vị không sử dụng trang nội bộ thường xuyên! Ba năm nữa mới mở thì coi như… BÙ là cái chắc!

 

Xin đón coi hình..... :)

 

Thy Anh

 


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ