HỌP MẶT SIMON HÒA ĐÀLẠT TẠI HOA KỲ

12-12-2009

 

Tiểu bang California nói chung và quận hạt Los Angeles nói riêng mong chờ từng hạt mưa, dù là mưa lớn hay mưa nhỏ. Nếu không mưa, vạn vật sẽ khô héo và úa tàn. Dĩ nhiên, con người cũng tàn tạ theo. Đã liên tiếp 3 năm thiếu mưa, ban quản lý lượng nước sinh hoạt của dân chúng liên tiếp báo động là mức nước sinh hoạt đã đụng đến mức an toàn thấp nhất. Mọi việc sử dụng nước sinh hoạt phải được cắt giảm tối đa. Lúc đầu là khuyến khích, sau đến khuyên can, và rồi đến giai đoạn cấm đoán! Mỗi lần tắm rửa không được tắm quá năm phút. Tất cả các hệ thống tưới nước phải được sắp xếp theo chương trình ấn định vào các ngày thứ Hai và thứ Năm. Tưới nước vào thời gian sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời lên. Căn cứ trên đồng hồ nước của mỗi gia đình, nếu không cắt giảm việc tiêu thụ 50%, nhà nước sẽ tăng thu phí trên hóa đơn gấp ba lần cộng thêm tiền phạt. Nghe sao mà hãi hùng!

Trận mưa đầu mùa tại miền Nam California xảy ra đúng vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. Mưa liên tục, mưa ào ạt, mưa mịt mù! Trận mưa như thác đổ hôm ấy là sự vui thỏa của mọi người dân miền này. Nếu con người trong mùa trông chờ Đấng Thiên Sai chỉ xin những giọt sương mai thì Ngài lại ban cho những trận mưa gấp trăm, gấp ngàn lần những giọt sương lấp lánh nhưng li ti và bé nhỏ kia. Cảm tạ Thiên Chúa đã cứu vớt dân chúng Nam California nhân Mùa Giáng Sinh năm nay.

Vui chung với niềm vui của mọi người! Anh em Simon Hòa cũng vui với nhau ngày lễ Bổn Mạng ấy! Vui nhiều và cũng một chút buồn! Vui vì gặp nhau nhưng buồn một tí là vì thiếu mất một số anh em không thể đến chung vui. Lý do dễ hiểu mưa mịt mù trời đất, phải bước chân ra ngoài đã ngại huống chi phải lái xe trên những xa lộ mờ mịt như thể… “xa lộ không đèn”. Chúng tôi hiểu và thông cảm với anh em. An toàn là điều quan trọng, nhất là những cơn mưa đầu mùa, đường xá trơn trượt vì dầu mỡ và bụi đất đóng trên ấy năm này tháng nọ bỗng dưng bật tróc và lềnh bềnh theo dòng nước làm giảm thiểu độ bám của bánh xe trên mặt đường. Cám ơn Chúa vì những anh em liều mạng đã đến họp mặt an toàn. Đáng tuyên dương nhất là gia đình anh chị Hoàng Tích Đức đã đội mưa thâu đêm trên quãng đường gần 700 cây số từ Bắc xuống Nam, và anh Trần Văm Cẩm vượt qua trên 300 cây số từ sáng tinh mơ đến họp mặt với anh em. Xa xôi nhất là anh Bùi Ngọc Thực từ Việt Nam, anh Nguyễn Văn Ngạn từ Louisiana. Ngoài ra, còn gia đình các anh Thông, Thăng, Toàn, Tuyên, Thơ, Sơn, Nhân, Hương, Điệp, Vượng, Quang và dĩ nhiên anh chị gia chủ Khương Hà. Buổi họp mặt năm nay đã được dời từ ngày này sang ngày khác, và từ tháng này sang tháng nọ với nhiều lý do, trong tầm tay cũng có mà ngoài tầm tay cũng có. Anh em vượt mọi thử thách và quyết chí họp mặt để bàn thảo và cập nhật những quyết định không chỉ liên quan đến nội bộ nhưng còn liên quan đến một vài chương trình của Giáo phận. Sự quyết tâm đã không làm anh em thất vọng. Chúng tôi cảm ơn những ý kiến rất thẳng thắn nhưng đầy chân thành và quan tâm của anh chị em.

KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP XÂY DỰNG TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN

Trong các phiên họp chung với Hội ái Hữu Giáo Phận Đàlạt vào các tháng 3 và 5 năm 2009, chúng ta quyết định phát hành 10,000 DVDs về Giáo Phận và 100,000 vé số ($2.00/ vé) . Thư gửi sẽ gồm lá thư ngỏ, 1 DVD, 10 vé số cho những gia đình quen biết qua các trung tâm, giáo xứ, cộng đoàn cũng như thân nhân trước ngày 30 tháng 6 năm 2009. Ngày kết thúc sẽ là bữa tiệc gây quĩ vào tháng 8 năm 2009 tại quận Cam, California. Một số anh chị em và quí chức hội Ái hữu GP đã liên lạc được nhân sự cũng như những trung tâm để phổ biến và thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, nhưng biến chuyển thời thế ngày càng bất lợi khiến chương trình này phải đình hoãn. Chúng ta sẽ đình hoãn bao lâu và đến khi nào? Xin thưa là chưa biết. Nhanh hay chậm còn tùy vào hoàn cảnh. Không ai muốn châm dầu vào lửa lúc này khi ngọn lửa còn mạnh và cao. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ qua cơ hội dù là một cơ hội rất khiêm tốn.

Hướng đi ngắn hạn:

1.     Những anh em nào đã hứa (pledged) với Đức Cha trong dịp Đức Cha ghé thăm lần trước xin rộng tay đóng góp vào lúc này. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại nhắc nhở vào bắt đầu thu góp những gì anh em đã hứa để gửi về Giáo Phận trước ngày 30 tháng 6.

2.     Chúng ta không công khai gửi thư ngỏ và DVD một cách chính thức ra ngoài cộng đồng giáo dân như đã dự định để tránh những lạm dụng có thể, nhưng chúng ta nên tích cực thảo luận và xin giúp đỡ từ những thân nhân và thân hữu qua lời nói và tiếp xúc. Đây là lúc chúng ta cần tích cực giúp đỡ Giáo Phận nhiều hơn hết. Rất mong anh chị em hết lòng.

 

HỌP MẶT MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN

Trong dịp Đức Cha thăm viếng Nam California lần trước, nhiều anh em đã hứa về thăm Giáo Phận dịp mừng Kim Khánh và cùng ấn định ngày hội ngộ là Chúa Nhật ngày 4 tháng 7 năm 2010 (Lễ Độc Lập Hoa Kỳ). Dĩ nhiên, nhiều vấn đề khó khăn nảy sinh từ quốc ngoại đến quốc nội. Chúng tôi không muốn đề cập nhiều hơn về những vấn đề khó khăn này và vẫn duy trì ngày hội ngộ như đã ấn định. Việc gặp mặt cần được tổ chức chu đáo. Do đó, xin anh chị em liên lạc với anh Lại Kim Toàn về chương trình thăm viếng quê hương của mình để kịp sắp xếp. Xin nói rõ là việc đón tiếp cần thời gian chuẩn bị, do đó, việc thông báo cho nhau là điều cần thiết. Điện thoại của anh Lại Kim Toàn là 714-557-3467 hoặc email: toanlai@yahoo.com. Anh Toàn sẽ có thông tin trong một bản tin khác.

 

Sau cùng, anh chị em chân thành cám ơn anh chị Hội Trường Nguyễn Đình Khương đã tiếp đón và lo lắng cũng như tạo cơ hội cho gia đình Simon Hòa họp mặt dịp lễ Bổn Mạng vừa qua. Tân gia của anh chị vừa khang trang ngăn nắp, vừa rộng rãi đẹp mắt, rất thuận tiện cho gia đình Simon Hòa gặp nhau hằng năm. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho anh chị và gia đình. Cám ơn anh chị em đã không nề hà “đường xa ướt mưa” đến với nhau trong ngày Bổn Mạng vừa qua.

 

Ghi trễ: Đào Ngọc Điệp

Auto/Stop


Sinh Hoat