Ngày Họp Mặt Thường Niên Của Anh Em Cựu Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại

San Jose, California (4-6-2011)

 

Như thông lệ, anh em cựu Simon Hòa Hải Ngoại có một cuộc họp mặt vào tháng 7 hằng năm tại miền Nam California. Nhưng năm nay, nhân chuyến thăm gia đình của ĐC Phaolô Bùi văn Đọc tại San Jose, anh em quyết định họp sớm hơn để có dịp gặp gỡ người thầy và giám đốc khả kính. Dự định ngày họp mặt sẽ là ngày 4-6-2011 tại San Jose. Nhưng trước đó 2 ngày ĐC phải trở về VN gấp, vì người chị đau nặng. Tuy nhiên một số anh chị em vùng San Jose cũng may mắn gặp gỡ được Ngài và chương trình họp mặt thường niên 2011 vẫn diễn ra như dự định 4-6-2011.

 

Phải nói đây là ngày họp mặt đầu tiên tại San Jose kể từ ngày thành lập Hội, mặc dù anh chị em vùng này chiếm ¼ danh sách hội viên. San Jose là một quận hạt có đông ngườì Việt định cư, nằm ở miền Bắc Cailifornia. San Jose được người Việt gọi là Thung Lũng Hoa Vàng hay Thung Lũng Điện Tử, cách Nam California khoảng 365 dặm (khoảng  587 km).

 

Vì là lần đầu tiên đăng cai, anh chị em San Jose đã triệu tập một mini-đại hội để chuẩn bị cho ngày họp mặt. Mọi anh chị em được phân công để đón tiếp “khách” và lo ẩm thực thật chu đáo. Tuy nhiên con số người đến tham dự hôm đó không được đông như dự trù. Tuy nhiên cũng “ đủ hồ để gột nên cháo”.

 

Từ quận Orange có: Thông, Vượng, Toàn, Quang

Từ quận Los Angeles: Khương, Sơn và gia đình Điệp

Từ quận San Bernadino: Phán

Từ quận San Jose: gia đình chủ nhà, anh chị Đức, Tuấn, anh chị Định, anh chị Trung, hai cha Thư và Khánh.

 

Hôm đó, trời mưa và lạnh, nhiều anh chị em không đến kịp giờ như ấn định hoặc lạc đường nên mãi gần 12 giờ trưa mới khai mạc. Tuy số người tham dự không đông, nhưng cũng đủ để căn nhà thêm ấm áp. Giờ khai mạc thật vui vẻ, vì ai ai cũng cảm thấy thoải mái vì sự tiếp đón ân cần của gia đình anh Đức và sự niềm nở của các anh chị em đến tham dự từ  khắp nơi. Anh Tuấn lớp Giuse I, lần đầu tiên tham dự Họp Mặt sau hơn 30 định cư ở Mỹ, cảm thấy phấn khởi thích thú vì những thân tình mà anh em mang đến. Ngay sau đó là “xực phàn”, với các món ăn thuần túy VN, không cao lương mỹ vị, không cầu kỳ, nhưng đủ hương vị để góp với những câu chuyện tiếu lâm trong anh em ngồi chung ăn trưa.

 

Ngay sau giờ ăn trưa là giờ hội thảo về những vấn đề: quỹ, website, bản đường hướng sinh hoạt của nhóm và các vấn đề linh tinh.  Năm nay anh chị em dành nhiều thời gian để bàn về bản đường hướng sinh hoạt của Hội, mà từ trước tới giờ (gần 20 năm thành lập) chúng ta chỉ sinh hoạt theo thông lệ, quy ước bất thành văn. Anh chị em tỏ ra rất ưu tư và nghiêm chỉnh khi bàn thảo bản đường hướng này. Vì thực ra bất cứ tổ chức nào cũng cần có “nội quy” để giúp sinh hoạt của tổ chức  hoàn chỉnh, nhưng thường cứng ngắc hoặc quá nghiêm ngặt; dễ thường làm Hội tan rã… và ngộp ngạt! Nhưng không có nội quy thành văn, sẽ tạo nhiều tranh cãi và thiếu thống nhất. Nội quy cũng cần thiết để các anh em dự định gia nhập Hội có một khái niệm cơ bản và hướng đi của Hội trước khi gia nhập. Sự sống còn của Hội, không phải là những điều khoản của bản đường hướng hấp dẫn hay nghiêm khắc, mà nó phải được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, thiện chí, hiệp nhất và lòng yêu thương nhau. Để có được như vậy, Hội cần phải giữ sự hiện diện của Chúa Kytô ở giữa chúng ta !

 

Tới 5 giờ chiều là thánh lễ Chúa Nhật do 2 cha Thư và Khánh đồng tế. Anh chị em cũng để ra 30 phút trước lễ để chọn và tập những bài thánh ca quen thuộc mà thường hát ở chủng viện. Tuy vậy ngay trong giờ lễ cha Khánh, chủ tế đề nghị anh em hat bộ lễ tiếng Latinh. Dù không chuẫn bị, nhưng anh em cũng hát theo “trí nhớ” từ bài Kyrie đến Agnus Dei và hạ cánh an toàn cuối lễ. Cám ơn Chúa, anh em hát không hay lắm, nhưng ít ra không đến nỗi …. tệ…!!!! giúp cho mọi người tham dự thánh lễ sốt sắng, ấm cúng và gợi lại bầu khí chủng viện năm xưa, trước Công Đồng II.

 

Ngay sau Thánh Lễ là giờ ăn tối.  Bổn trưa sao lại, chỉ thêm rau xanh, bia và rượu vang, nhưng nhờ tinh thần huynh đệ và chia sẻ, anh em vẫn “xơi” vui vẻ. Ngay sau cơm tối và ngay tại phòng ăn anh em tự phát quây quần nói chuyện “trong nhà ngoài ngõ”. Vì thực ra theo chương trình, ngày Họp Mặt kết thúc ngay sau Thánh Lễ, nhưng anh em vì quyến luyến nhau ngồi trò truyện cho tới 10 đêm.

 

Một vài quyết định quan trọng được ghi nhận trong ngày Họp Mặt năm nay:

-         Website simonhoa sẽ dần dần được chuyển việc điều hành về cho giáo phận Đalạt. Trong thời gian chuyển tiếp, anh em SMH Hải Ngọai vẫn tiếp tục điều hành cho đến khi bên VN tự đảm nhận.

-         Bản Dự Thảo đường hướng Sinh Hoạt này, sẽ post lên website SMH (xin xem Bản Dự Thảo Đường Hướng Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Simon Hòa Đalạt), trang Nội Bộ và gửi email cho các Hội Viên để suy nghĩ và góp ý. Tới ngày lễ Lao Động Hoa Kỳ (ngày 3-9-2011) anh em sẽ họp nhau nhà anh Điệp để tổng kết và biểu quyết, sẽ thông báo địa chỉ và thông tin cần thiết sau.

-         Vì tình trạng quỹ của Hội eo hẹp hiện tại và những nhu cầu sinh hoạt của Hội, từ nay mọi sinh hoạt có ăn uống, anh em đóng góp theo kiểu potluck (tức mỗi người mang 1 món tới, chủ nhà lo thức uống và món tráng miệng). Chiếu theo giấy phép của Hội do tiểu bang California cấp, Hội sẽ không được trích quỹ để làm quà cho khách hay ân nhân, (quý thầy, quý cha, v.v…..). Việc cho quà cho các ngài do cảm tình và lòng hiếu thảo của mỗi anh em dành cho các ngài và sẽ tự quyên góp theo từng dịp.

-         Từ nay Quỹ cho website và  quỹ của Hội là một.

-         Từ nay, các hội viên hoặc thân nhân gần hay xa của hội viên qua đời, Hội sẽ thông báo để anh chị em cầu nguyện, tham dự thánh lễ. Việc phúng điếu và xin lễ tùy thuộc vào sự đóng góp và chia sẻ tự nguyện của hội viên tại mỗi địa phương nơi có tang nhưng sẽ không dùng quỹ của Hội.

-         Các dịp khác như đám cưới, sinh nhật… thì do mỗi Hội viên tùy nghi và tùy khả năng chia sẻ và chung vui, mặc dù dưới danh nghĩa Hội SMH khi tham dự và cũng sẽ không dùng quỹ cũa Hội.

-         Chương trình về VN dự ngày Kỷ Niệm 50 năm Chủng Viện SMH. Anh hội trưởng Khương chịu trách nhiệm phối hợp giữa VN và Hoa Kỳ. Sẽ có thông báo chi tiết sau.

 

Một vài nhận xét về Ngày Họp Mặt Năm nay:

-         Số hội viên tham dự ít, có lẽ vì đường xa, thời gian thông báo quá gấp (vì muốn giữ kín sự hiện diện của ĐC Phaolô).

-         Dù vậy, tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cảm thông và đoàn kết nổi bật trong năm nay. Anh em đã thông qua được bản nháp dự thảo đường hướng sinh hoạt. Không có những tranh cãi “gay cấn, nảy lửa” và đầy khác biệt, nhưng trong thinh thần thông cảm và hiệp nhất. Thực vậy, đa số anh em ở lại cho tới phút chót của ngày họp mặt.

 

Ngày vui qua nhanh, cuộc vui chóng tàn, anh em ra về mang một niềm vui. Dù rời trường xưa lâu rồi, nhưng những cảm tình và lòng biết ơn đối với Chủng Viện và Giáo Phận luôn thúc đẩy chúng ta tâm tình đền đáp và cảm tạ. Chúng ta không luyến tiếc quá khứ, nhưng lòng biết ơn và tạ ơn phải là đặc tính trưởng thành của con người biết lãnh nhận và lại cho đi. Đó cũng chính là lý do làm chúng ta gắn bó với nhau và với Giáo Phận.

 

Kính chào.

 

Ban Thông Tin

Santa Ana, CA

Ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ

4-7-2011

 

 

Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Thường Niên Của Anh Em Cựu Simon Hòa Đalạt Tại San Jose, California - USA