Tường Trình Ngày Họp Mặt Anh Em Cựu Simon Hòa Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ
Ngày 11-7-2015
Như đã được quyết
định hơn một năm trước và những thông báo trong những ngày gần ngày Họp Mặt
2015, anh em Simon Hòa Hải Ngoại náo nức và hỏi thăm nhau để cùng đi xe chung tới
dự Ngày Hội. Năm nay Ngày Hội được tổ chức tại nhà anh chị Jacobê Trần Văn Cẩm,
thành phố Handford tiều bang Caifornia. Đây là một thành phố nằm ở miền Trung,
nên thuận tiện cho anh em cả hai miền Nam và Bắc. Ngoài thuận lợi này, thành phố
Handfort cũng gần Công Viên Quốc Gia Sequoia, một thắng cảnh nổi tiếng của
California, có đồi núi hùng vĩ, rừng thông trùng điệp, nhất là những cây đại thụ
Sequoia có hằng ngàn năm tuổi.
Anh em miền Nam
đi trên một chiếc xe van 15 chỗ và gia đình anh Vượng cùng gia đình 5 người trên
một chiếc Toyota khởi hành ngay đêm thứ Sáu và đã tới nhà anh Cẫm lúc 1 giờ sáng
Thứ Bẩy. Anh chị Cẩm đã đãi một chầu bún riêu nóng thật ngọn. Mọi người quên hết
mệt nhọc sau 4 giờ ngồi trên xe đi thâu đêm khi ngồi ăn và trò chuyện. Câu truyện
cứ liên tục nối đuôi nhau cùng với tiếng cười và những câu truyện vui, những cái
“tên riêng” chết tiệt.... đã được kể cho nhau nghe. Gần 3 giờ sáng, anh em mới
nhắc nhau đi ngủ vì còn lấy sức cho ngày mai leo núi. Mặc dù anh chị Cẫm đã lo
liệu các phòng cho mọi người, nhưng các đấng mày râu con giời đã chiếm phòng khách
làm chỗ ngả lưng. Như đã được huấn luyện tại TCV, các cụ đã tự túc “chăn mền gối”
tìm chỗ ngả lưng. Ba mươi phút sau là những tiếng ngáy, âm thanh nghe như tiếng
xe máy cầy trên ruộng phát ra từng xóm “mấy anh”. Mà âm thanh nghe lạ và vui lắm
cơ ! Lúc thì đều đặn, lúc thì khằng khặc như xăng pha nước. Âm thanh ấy phát ra
khắp phòng. Nó là một thứ âm thanh nổi stereo vừa surround sound vừa dolby.... với công xuất
cực kỳ..... chói tai! Cuối cùng cũng
xong một đêm. Đó là ngày thứ nhất !
Sáng thứ Bẩy....
Buổi sáng cuối
tuần muà Hè hôm nay thật dẽ chiụ và trong lành. Anh Cẩm cho biết, mùa Hè ở đây
vào tháng này trung bình là 100 độ Farenheit, tức khoảng 37.8 độ Celcius, nhưng
sáng hôm nay chỉ khoảng 78F tức 25.5C. Một nhiệt độ lý tưởng cho cuộc du ngoại
hay các sinh hoạt ngoài trời. Thật là một món quà đặc biệt Chúa ban!
Sáng sớm, các cụ
ông đã tụm năm tụm ba nhâm nhi ly cà phê, phì phèo điếu thuốc lá. Dĩ nhiên các
câu chuyện tán gẫu chung quanh chuyến đi và giấc ngủ đêm qua, trong khi các cụ
bà rôm rả cười nói chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trong khi đó các thánh từ
San Jose miền Bắc Cali đang trên đường tiến về địa điểm. Các thánh này ỉ mình gần,
nên cứ đủng đỉnh đi.... chỉ mất 3 giờ lái xe. Bữa ăn sáng nhẹ nhàng và ngon miệng
vì có những câu chuyện tiếu lâm và những câu chuyện thời các chú. Tách càphê làm
mọi người tỉnh ngủ, quên đi cái đêm ngủ muộn hôm qua. Hạnh phúc thật đơn giản !
Đúng như chương
trình, 10 giờ sáng khai mạc thì cũng là lúc các thánh từ vùng Thung Lũng Hoa Vàng
San Jose cũng tới, và chuyến xe gia đình Đào Ngọc Điệp cũng vừa ngừng trước cửa
nhà anh chị Cẩm.
Như thường lệ,
buổi khai mạc có phần giới thiệu các khuôn mặt mới: Trước hết là cha Lê anh Tuấn,
xuất thân từ TCV Simon Hoà, năm 1975 học lớp 8, hiện là giáo sư Chủng Viện Đalạt
sang tham dự với anh em. Có anh chị thầy-Sáu-vĩnh-viễn Trẩn Vĩnh (còn gọi là Vĩnh
Đen hay Vĩnh Gụ) và Mai từ Canada qua. Đây là lần đầu tiên sang California với
anh em. Chị Mai chỉ sợ anh em SMH không
nhận ra chồng, nên giục chồng chỉnh trang lại dung nhan để mọi người còn nhận
ra, như thủa còn lái máy cầy Minh Hòa đi bán bắp sú. Khuân mặt mới kế là anh Hoàng
Bá Lân mới từ VN sang định cư tại Hoa Kỳ, thật hom hem, khắc khổ...!. Ngay sau đó
là phần bầu Ban Đại Diện mới. Công việc vui nhộn và dẽ dàng. Chỉ mất 15 phút là
chúng ta đã có Hội Trưởng mới: Anh Đào Ngọc Điệp; Hội Phó anh Ngô Hân và thư ký
Lê Hải. Đây là 3 chức vụ phải có để chúng ta nộp cho Sở Thuế Liên Bang và Tiểu
Bang California theo quy định của Chính Phủ đối với những hội thiện nguyện đang
hưởng quy chế miễn trừ thuế. Ngoài ra anh em cũng trao đổi để đi đến những sửa
đổi Bản Nội Quy về Tang Chế. Vấn đề sau cùng mà anh em đề cập tới là ấn định ngày
Họp Mặt Năm 2016. Xin xem Biên Bản. Buổi họp chỉ kéo dài chưa đến 1 giờ, bởi vì
anh em đã được gợi ý và chuẩn bị ngay từ ngày Mừng lễ Bổn Mạng tháng 12, 2014,
nên dẽ dàng thống nhất mọi vấn đề. Xin ghi nhậntinh thần hiệp nhất và huynh đệ
của anh em đang bắt đầu khởi sắc.
Dù chưa tới giở
ăn trưa, nhưng các cụ đã đói meo, nhất là các thánh từ San Jose mới đến đói
kinh khủng! Đúng ra mùi thơm của thức ăn bay lên ngào ngạt, nên khó mà cưỡng được
cơn cám dỗ. Nên giờ ăn đến rồi..... Ôi chao ơi, sao mà nhiều đồ ăn quá chừng. Gần
40 người lớn nhỏ đang sẵn sàng giúp tiêu hoá các thực phẩm này. Mà nói thực ra,
dù có 80 người cũng dư đồ ăn! Lại một dịp xum vầy, vì có đầy đủ 2 miền Bắc Nam,
câu chuyện lại càng rôm rả, khi các các chai bia, rượu đỏ... liên tục khui ra. Kìa
xem anh em xum họp một nhà !!!!!
Theo chương trình,
1 giờ chiều là khởi hành leo núi, nhưng Hội Nghị nhận được điện thoại của chú
Trung “chệt”, nhắn là sẽ cấp tốc chạy từ San Jose đến với anh em, mà lúc đầu trả
lời là không thể đi họp mặt được. Thật vui! anh em sẵng sàng chờ thêm 1 giờ nữa,
để có thêm một bạn nữa. Ôi tinh thần hiệp nhất thật tuyệt vời ! Nhưng cũng nhờ
một giờ chờ này, mà anh em “quá chén” được một giấc ngủ ngon, để sau đó leo núi
tỉnh táo!
2 giờ chiều, mọi
anh chị em dồn lên 5 chiếc xe, trực chỉ lên núi Sequoia, cách đó 1 giờ xe. Con
đưởng ngoằn nghèo, khúc khủy và hẹp. Một bên vách núi một bên vực thẳm, nhưng
phong cảnh thật nên thơ. Dọc đường anh em dừng xe ở cao độ 3000 feet (khoảng hơn
900 mét cách mặt biển) để nghỉ xe và chụp ngọi núi và trông xuống con đường vừa
đi. Ôi sao con người thật nhỏ bé trong không gian vạn vật tại đây. Khí hậu tại
trạm dừng chân này thật tuyệt vời mặc dù đang giữa Mùa Hè California hạn hán đang
bước qua năm thứ năm. Sau đó anh em tiếp tục lên đường, đến xem cho bằng được cây
đại thu sequoia 2000 năm tuổi cách đó 30 phút lái xe lên cao nữa. Vẫn con đường
nguy hiểm quanh co, hai chiều xe phải nhường nhau mới đi nổi, cuối cùng anh em
cũng đến được điểm hẹn. Bây giờ cao độ đã là 6000 feet, tức 1.8 km cách mặt biền.
Trên cao độ này, không khí bị loãng, nên một số anh em bị ù tai. Nhưng là chuyện
nhỏ, vì chung quang ta, ôi có biết bao cây đại thụ, mà gốc to hơn cả một cái nhà,
sống tại những nơi cao nhất trên các ngọn núi. Không khí ở đây thật trong lành.
Địa điểm thắng cảnh thật sạch sẽ. Du khách ý thức bảo vệ môi trường sống của các
cây sequoia, nên chỗ nào cũng thấy rất “thiên nhiên” mặc dù một phần cũng do bàn
tay con người vun trồng, xấp xếp nên. Du khách đi leo núi từng nhóm nhỏ, đứng
chụp trước các cậy đại thụ. Anh em cũng tranh thủ chụp chung trước các cây “cao
niên” này cũng như vào nhà “bảo tàng” xem giải thích những nổ lực chăm sóc và bảo
vệ rừng quốc gia do các nhân viên kiểm lâm vui tính và thân thiên giải thích.
Kinh ngạc vả say đắm nhìn những gốc cây đại thụ, đầu ngẩng nhìn lên các ngọn cây,
nhiều anh em sau khi ra về kêu mỏi cổ...ui..ui!! Có anh vừa ngẩng đầu ngắm cây
vừa đi như mất hồn, trông ngộ lắm..! cứ như mấy con đười ươi! chẳng để ý đến
người đi ngược chiều. Vì trời đã xế chiều,
mà còn nhiều nơi đẹp và thú vị nữa phải đi xem cũng trong vùng này, nên anh em đành
hẹn vào dịp khác. Còn bây giờ là 6 giờ chiều, đã tới giờ xuống núi trước khi mặt
trời lặn, sợ nguy hiểm !
Con đường lái
xe lên núi thật đáng sợ, nhưng con đường xuống núi còn đáng sợ hơn nhiều, vì chân
thắng phải điều chỉnh lên tục cộng với tay lái phải vững. Cuối cùng anh em cũng
trở về nhà anh chị Cẩm bình an.
7 giờ chiều anh
em dâng thánh lễ Chúa Nhật, do cha Tuấn chủ tế và thầy sáu Vĩnh phụ lễ. Thánh lễ
hôm nay là một sự quan phòng và là một quà tặng nữa mà Thiên Chúa ban cho anh
em SMH. Thật vậy, khi tổ chức buổi họp mặt, Ban Đại Diện ước mong có thánh Lễ
Chúa Nhật cho anh em trong ngày, vừa vì ý nghĩa bữa tiệc xum họp, vừa vì ý nghĩa
chia sẻ gia đình, nhưng Ban Tổ Chức không thể thu xếp được, (xin xem thông báo
số 1). Do vậy, để bảo đảm cho anh em tham dự thánh Lễ Chúa Nhật tại giáo xứ nhà
cách trọn vẹn và sảng khoái, nên ngày Họp Mặt đã được rút ngắn hơn dự trù, (xin
xem thông báo 2). Như đã được Chúa sắp đặt trước, cha Tuấn chỉ biết ngày Họp Mặt
trước có vài ngày, nhưng vừa khi có visa sang Mỹ, Cha chọn California là trạm đến
đầu tiên, mặc dù không có thân nhân mà chỉ là bạn bè. Thế rồi, Cha liên lạc với
Ban Tổ Chức và được chào đón ngay như một “vị khách quý”. Thánh Lễ hôm nay đơn
sơ và trang nghiêm. Cha Tuấn khiêm tốn, nên đã nhường phần chia sẽ Lời Chúa cho
thầy sáu Trần Vĩnh, với chủ đề ra đi truyền giáo.
Sau thánh lễ là
ăn tối. Dù là, phần lớn thực phẩm còn sót lại ban trưa, nhưng nhờ tài nhanh nhẹn
và tháo vát, các mợ cũng làm thêm nhiều món mới và nóng hổi nữa. Dù một ngày bận
rộn và mệt mỏi leo núi, anh chị em vẫn hăng say “thanh toán” hầu hết các thức ăn.
Trong lúc này, anh em vẫn hồi hộp còn chờ một xe chưa về tới nhà. Cuối cùng anh
em thở nhẹ nhõm. vì tàì xế đã gọi điện thoại về và cho biết bình an, chỉ bị lạc
đường thôi, vì máy định vị (GPS) và điện thoại không có sóng ở cao độ 6000
feet. Cuối cùng, sau hơn 1 giờ cũng về lại nơi họp mặt. Cám ơn Chúa.
9 giờ tối, anh
em chia tay trở về nhà. Không khí trầm hẳn xuống, trả lại sự tĩnh mịch cho gia đình
anh chị Cẩm, sau 2 ngày sinh hoạt tổ ấm bị xáo trộn.
Xin cám ơn Chúa
đã cho chúng con ngày họp vui vẻ và bình an.
Cám ơn anh chị
Cẩm đã vất vả chuẩn bị cả tháng để tiếp đón và tạo mọi sự dẽ dãi, thoải mái cho
anh em.
Cám ơn tất cả
anh em đã hy sinh thời giờ và chương trình cuối tuần để đến với anh em. Có những
anh em đã thăm địa điểm thắng cảnh này năm ngoái, nhưng năm nay vẫn tham dự ngày
Họp Mặt và thăm lại chỉ vì muốn hiệp nhất và yêu thương với anh em.
Cầu mong chúng
ta luôn giữ mãi tinh thần này.
Ban Thông Tin