Anh Chị Lê Văn Sinh Kỷ Niệm 20 Năm Thành Hôn


Lê Văn Sinh, tự Tam Linh, người anh em hay viết những bài phóng sự về sinh hoạt Giáo Phận cho trang Web chúng ta. Sinh và bà xã kỷ niệm 20 Thành Hôn tại gíao xứ Chính Tòa Ðàlạt. Ðúng tuổi trẻ tài cao, mới đó mà đã 20 năm rồi !!!!. Anh chị còn trẻ lắm, chắc lúc lấy nhau mới "chút xíu", chưa biết đí gì !.
Họ hàng, các cha giáo, bạn bè ai cũng yêu mến đôi này vì đã không chỉ sống cho nhau mà còn cho Giáo Hội, giáo xứ, bạn bè và mọi người chung quanh. Nên hôm nay ai nấy cũng đến chung vui trong ngày kỷ niệm này. Ôh, hô ! thùng quà to quá xã cỡ !
Cha Tổng Ðại Diện Võ Ðức Minh đang bắt tay chúc mừng đôi trai tài gái sắc thêm 20 năm hôn nhân nữa hạnh phúc !
Hình như lúc này đang đi "chào bàn" hay "cám ơn" gì đó ! Lúc này chắc chẳng còn mắc cở như 20 năm trước đây. Nhưng mà sao không thấy dắt con đi theo há ? Gia đình Simon Hòa Hải Ngoại, nhân dịp này chúc hai anh chị mãi mãi là chứng nhân Phúc Âm , ánh sáng giữa muôn dân và muối đất giữa đời .

Tin giờ chót: Thư đính chính của đương sự ! "Phàn nàn" về những lời chú giải trên.
Anh Toàn ơi !
Em cứ ước ao phải chi mình được một phần nào cái sự "đoảng" của Anh.
Em là Lê Viết Sinh ; "bà hàng xóm tốt bụng" : Nguyễn thị Bích Liên.
Ba "hậu duệ" : Gái đầu : Lê Viết Thảo Linh ; trai 2 : Lê Viết Khánh Linh ; Trai út : Lê Viết Tuấn Linh.
Trong hình gia đình (từ trái qua : Tuấn Linh, Khánh Linh, Thảo Linh, Liên và ... "con lừa".
Xấu xí quá mà Anh đăng lên làm gì, thiên hạ lại lấy bỏ bịch kẹo me lại khổ thân. Dù sao cũng cám ơn Anh đã nhọc công. Hy vọng rằng còn sống tới 2006 để mừng 25 năm và có các Anh hiện diện.
Chúc Anh vui, bình an.