THÁNH LỄ AN TÁNG CỤ ÐAMINH NGUYỄN VĂN SÁCH

THÂN PHỤ CHA ÐAMINH NGUYỄN CHU TRUYỀN

TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ÐALẠT NGÀY 23.8.2002

 

TamLinh.

 

 

9g sáng ngày 23.8.2002, tại nhà thờ Chánh Tòa Ðaltạt, Ðức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận đã cùng 70 Linh Mục trong Linh Mục đoàn của Giáo Phận, dâng thánh lễ an táng cụ cố Ðaminh Nguyễn văn Sách, thân phụ cha Ðaminh Nguyễn Chu Truyền, quản xứ Tân Hóa, Giáo Hạt Bảo Lộc.

 

Từ 6 giờ sáng, tu sĩ nam nữ, giáo dân nhiều nơi trong và ngoài Giáo Phận đã tề tựu về tại nhà thờ Chính Tòa để tiễn đưa một con ngườisống đơn sơ, thanh bạch và hiền lành.

 

Quang cảnh buổi lễ, những sự chuẩn bị bên ngoài khiến người ta cảm thấy một sự long trọng nhưng không hình thức, long trọng để diễn tả điều mà Ðức Cha đã nói trong phần đầu thánh lễ : "Chúng ta hiện diện nơi đây vì tin rằng  những ai chân thành sống cho Ngài thì khi chết đi được Ngài đón nhận. Tôi cũng muốn nhân dịp này cám ơn cụ cố đã dâng hiến con mình cho Thiên Chúa và cho Giáo Hội. Ðã dâng hiến một cách trọn vẹn không điều kiện, không đòi hỏi. Tôi cũng muốn thay mặt cho Giáo Xứ Chánh Tòa cám ơn về sự hiện diện tích cực  và lâu năm của cụ trong Giáo Xứ này." Phải rồi, lòng biết ơn một vị cao niên đã sống và phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội cách âm thầm.

 

Hình ảnh một cụ già chống gậy, từng bước chậm chạp đến nhà thờ với nụ cười luôn trên môi đã không còn thấy, nhưng cách sống của cụ sẽ làm mọi người mãi nhớ .

 

Không phải ca tụng một con người nhưng để cho thấy rằng đây là một hồng ân của Thiên Chúa, Ðức Cha Phêrô chia sẻ trong bài giảng : "Tuy không có những công tác, không có những việc làm lớn lao, nhưng cụ để lại cho chúng ta một gương sống động, giúp cho niềm tin của chúng ta để thấy rằng sống trung thành với Chúa là một việc ai cũng làm được và làm rất tốt, vì chúng ta có ơn của Chúa, vì chúng ta có tình yêu của Ngài, vì chúng ta có nâng đỡ của Hội Thánh . Tất cả những tâm hồn nào có sự gắn bó với Chúa và với Hội Thánh thì bao giờ cũng sống tâm tình của một người con tràn đầy bình an, tràn đầy tình yêu thương của Chúa và Hội Thánh ..."

 

Nghi thức tiễn biệt sau thánh lễ do chính Ðức Cha Phêrô chủ sự. Trong lời cám ơn, Cha Ðaminh Nguyễn Chu Truyền đã thay mặt dòng tộc cám ơn Ðức Cha, Quý Cha, các tu sĩ và hết mọi người tham dự về những quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cụ cố trong những ngày nằm trên giường bệnh và khi cụ đã qua đời .

 

Cha Tổng Ðại Diện chủ sự nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang Thánh Mẫu. Dù trời nắng nóng, nhưng rất đông người đưa tiển cụ cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Một cuộc đời, một sự ra đi, một gương sáng cho những người còn sống và một niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa : "Trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con nên làm hy tế."

 





Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ