SIMON HOA 2003 TẠI GIÁO XỨ TÂN HÓA BẢO LỘC.
(Phần chữ đỏ là chú giải của người post bài)
Tháng 12 về, Trời Bảo Lộc trở lạnh và những
buổi chiều thi thoảng có những trận mưa vừa và mưa lớn. Những người nông dân
vùng Bảo Lộc lúc này khá bận rộn với mùa màng. Người ngưới hái cà phê, nhà nhà
phơi cà phê.
Chính trong bối cảnh đó mà ngày họp mặt Simon
Hoà năm nay tổ chức tại giáo xứ Tân Hóa vắng nhiều khuôn mặt thân thương. Nhiều
anh chị lúc này còn phải ngủ lều hay chòi ở các vườn cà phê, như Hiền Bờ Lu, Lê
bá Trí…Sớm lắm thì trước ngày lễ Chúa Giáng sinh một vài hôm mới có thể thu
hoạch xong mùa màng.
Hiện diện thánh lễ
chiều hôm nay có đủ đại diện các lớp tham dự.
Phanxicô : NGÔ VĂN
MỤC (Mục tồn)
Vô Nhiễm : NGUYỄN
MẠNH HÙNG (Cà lia)
Kytô : TRẦN QUANG
THIỀU (B.52)
Têrêsa : ĐÀO QUÝ
VƯỢNG ( ?)
Ba Vua : TRẦN VĂN
DŨNG ( Củ mân)
Mông Triệu : CHU
VĂN QUÝ (?)
Giuse 2 : NGUYỄN
THỊNH VƯỢNG ( ?)
Các thành viên họp
mặt có tên như sau:
Thày PHAN VĂN
THANH (THÀY TRÚC)
BÙI TIẾN LẠC – MAI
VĂN PHÚC – NGUYỄN HOÀNG LÂM – NGÔ VĂN KHÁNH –
ĐỖ VĂN KHÁNH –
NGUYỄN VĂN SỬ – NGUYỄN MINH TÂN – NGUYỄN VĂN THANH
NGÔ MẠNH THƯỜNG VÀ
PHU NHÂN
Các Cha có Anh Tư
NGUYỄN CHU TRUYỀN – Cụ Hồ DƯƠNG CÔNG HỒ –
Tuấn râu : LÊ ANH
TUẤN – BÙI ĐỨC THỊNH ( Cha phó Tân
Hóa )
Tổng cộng là 21 vị. (21 vị này là thánh tử đạo, số còn lại không tới dự là các thánh ẩn tu)
Thánh lễ đồng tế vào lúc 17giờ. Sau đó là
liên hoan rất sôi nổi.
Thịt thì béo, rượu lại ngon. Nào là chó hấp,
cầy nướng, tái thỏ, mực xào sa tế, lẩu thập cẩm, cơm canh măng chua…
Khai vị là 2 chai vang ngoại : 1 của Mỹ và 1
của Úc. Rượu rắn cửu xà (ghê quá !!!),
nước mắt quê hương mà đơn vị tính bằng can. Bia ôm Saigon ( Mỗi anh ôm 1 chai, còn các mợ ôm cái gì ? ).
Rượu vào lời ra rất khí thế.
Đầu tiên là Anh Tư (tức cha Nguyễn chu Truyền) phát biểu. Để chuộc
lại cái tội lâu nay hơi lơ là với anh em, Anh Tư đã chuộc tôi bằng 2 chai rượu
vang. Đồng thời Anh Tư đề nghị, để tránh tình trạng lưa thưa gặp mặt ngày giỗ
tổ vì trùng hợp với mùa cà phê đang lúc cao điểm, Simon hòa Bảo lộc sẽ mừng vào
ngày kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh 3 – 7 (Anh Tư nói lộn là ngày 27 – 5 ).
Tất cả anh em đều nhất trí. Chắc cũng trùng hợp với anh chị Simon Hòa ở hải
ngoại (anh em ở hải ngoại cũng nhất
trí, Mừng lễ Bổn Mạng Trái Mùa sẽ vui hơn). Chương trình lễ hội
năm tới sẽ tổ chức tại Đạ Tẻh. Tưởng cũng nên nhắc lại 2 năm trước 2001 và 2002
lễ Simon Hòa cũng đã tổ chức tại đây. Đông nhất lên tới 30 vị.
Chắc chắn năm tới sẽ đông vui và vui hao. Dự
kiến sẽ có xe đưa đón và chương trình lên trước 1 tháng, chẳng thua kém gì
Dalạt lễ hội 110 năm. Hãy đợ đấy Wait and see!
Thày Trúc rất phấn khởi. Cả 21 vị thi nhau giành nhau nói: Beer speaking. Rượu làm phấn
khởi lòng người và Thiên Chúa nữa!
Cụ Hồ có chuyển lại huyết tâm thư của Anh Lại
Kim Tòan để hiệp thông chúc mừng và kêu gọi anh em tiếp tay với Đức Cha trong
việc khuyến học.
Thú thật, gặp nhau đã là khó, khuyến học thì
càng khó hơn. Nói ít hiểu nhiều : Anh em Simon Hòa mình ở VN, đặc biệt ở vùng
Bảo Lộc này sao mà nghèo quá.
Rất tiếc là không có máy ảnh để đưa lên mạng
cho anh em chiêm ngưỡng dung nhan. Mình thấy trên mạng Simon Hòa ở Mỹ anh chị
nào cũng mướt cả. Nói đừng giận nghe, mướt như mấy con khuyển hồi ở Simon Hòa
chuyên ăn gà nhà và thiên hạ. Còn anh em ta ở đây trông thấy hom hem và già nua
quá chừng, tựa như con BiBô của Đức Cha lúc về cuối đời . Anh em cũng muốn giúp
nhau lắm, nhưng đành chịu vậy.
Buổi liên hoan cứ thế tràn trề hạnh phúc,
thỉnh thoảng lại đồng thanh đếm 1 2 3 Dzô!
Tạ ơn Chúa !
Buổi tiệc nào rồi cũng đến hồi tàn trong thân
thương và mến nhớ.
Hi vọng năm tới sẽ đông đủ vui và khí thế hơn
nhiều.
Đừng tưởng anh em mình say sưa mà không đạo
đức đâu nhé.
Kìa xem vui sướng thay,
Đầm ấm thay,
Cuộc anh em chung sống một nhà!
Welcome to Da Te next year.
paulho