LỄ THÁNH SIMON HÒA

BỔN MẠNG CHỦNG VIỆN SIMON HÒA ÐÀLẠT

 

Không thể nào quên được những sinh hoạt tại chủng viện trong ngày bổn mạng, ngày kỷ niệm thành lập chủng viện trước đây. Nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều tiết mục văn nghệ, thể thao được phô diễn…

 

Ngày bổn mạng năm nay, 12.12.2003, về lại chủng viện trong khung cảnh thật im lìm. Những dãy nhà gỗ, những hành lang, những mảnh sân vắng hẳn tiếng cười nói, nhưng tâm hồn vẫn thấy rộn lên niềm vui và bình an của một người con khi về lại “nhà mẹ” của mình.

 

Đức Cha và 37 linh mục là những cha giáo và là những người con xuất thân từ chủng viện, đã dâng thánh lễ đồng tế trong ngôi nhà nguyện cũ kỹ đầy ắp kỷ niệm. Năm nay anh em chủng sinh nhiều hơn, quá ít “anh em cựu” (!), nhưng Đức Cha đã nhắc đến tất cả : “…ngay cả những người xuất thân từ Simon Hòa mà không làm linh mục, cũng là những con người của Hội Thánh và tiếp tục xây dựng Hội Thánh. Cả hai thành phần đó chúng ta không bao giờ quên và chúng ta vẫn luôn liên kết mật thiết với nhau”.

 

Sự âm thầm và khiêm tốn cũng là những điểm được Đức Cha nhắc đến trước thánh lễ, chắc không phải chỉ để nhắc nhớ những anh em đang sống tại đây nhưng còn để nhắc từng người trong đời sống của mình.

 

Trong bài giảng lễ, qua hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, Đức Cha chia sẻ về ơn gọi và sứ mạng của người môn đệ Chúa Giêsu. Ơn gọi và sứ mạng đó chỉ được thực hiện nơi những con người biết chết đi như Thầy Chí Thánh, như các thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

“Nơi đây đầy tình thương mến, nơi đây đầy tình âu yếm bao ngày” bài hát “Hành khúc Simon Hòa” vang lên để đón chào Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, quý Cha và hết mọi anh em xa gần, đã được Đức Cha dùng để nhắc nhở anh em luôn sống hiệp nhất, yêu thương nhau trong mọi hoàn cảnh. Bữa cơm gia đình thật vui, chủng viện “đãi” mọi người “quá ngon” (lời Đức Cha).

 

Cha Giuse Định thay mặt các khóa linh mục đàn anh, chúc mừng và tặng quà cho các cha mới. Ngài cũng nhắc nhớ đến các anh em, đặc biệt hai cha đã qua đời : cha Giuse Bích và Phêrô Khuyên, là những người con trong đại gia đình Simon Hòa đã qua đời.

 

Được biết  ngay chiều nay, anh em cựu tu Simon Hòa vùng Bảo Lộc và lân cận sẽ họp mặt tại xứ Tân Hóa, nơi cha Đaminh Truyền đang phục vụ. Hy vọng cũng sẽ là những niềm vui, những điểm dừng cần thiết trong cuộc sống muôn vàn khó khăn hiện tại.

 

Nguyện xin thánh Simon Hòa và Philipphê Minh  giúp chúng con luôn biết theo gương các ngài để làm chứng cho tình yêu Chúa ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng con.

 

Nguyễn viết Sinh, đàlạt

 

 

 

Bài Giảng Của Ðức Giám Mục Giáo Phận Trong Lễ Mừng Bổn Mạng Chủng Viện Simon Hòa
Hình Ảnh Anh Em Chủng Sinh và Cựu Chủng Sinh Simon Hòa Mừng Lễ Bổn Mạng
Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ