Hồi Tưởng Ngày Ðại Hội Simon Hòa 2003

5-7-2003 tại California, USA

 

Ngày Ðại Hội Simon Hòa đã đến trong giữa mùa Hè, miềm Nam California.

 

Trước đó anh chị em được ban Thông Tin báo về ngày giờ và địa điểm rất rõ ràng, và nhất là báo tin có Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn và cha giám đốc Ðại Chủng Viện Ðàlạt Micae Trần đình Quảng sẽ từ VN qua dự.  Nhiều anh chị em đã náo nức mong chờ ngày Ðại Hội.  Các email từ khắp nơi trên thế giới, Úc, Pháp, Bỉ, Ðà Loan, Hòa Lan, Việt Nam.... gửi về chúc mừng ÐH.  Như thế mới rõ mọi anh em đang hướng về ÐH năm nay.

 

Vào những ngày giữa tháng 6, Ðức Cha Phêrô và cha Quảng đã tới Virginia.  Tại đây anh em vùng Bắc Mỹ đã tụ họp và chào đón các Ngài.  Sau đó Ðức Cha đi mục vụ tại Tu Hội Tận Hiến cũng như thuyết trình Ðại Hội Giáo Lý của người VN tại Lousiana. Ngay sau đó vào những ngày cuối tháng 6, Ðức Cha và Cha Quảng tới vùng Nam California nơi sẽ diễn ra Ðại Hội Simon Hòa 2003.  Ðiều rất ngạc nhiên là sự hiện diện của hai cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Ðặc Trách Tu Hội tận Hiến Nam và cha Phanxicô Vũ đức Vượng (khóa 2 TCV), mà ai cũng nghĩ sẽ không kịp đi tham dự ÐH năm nay.  Các anh chị em vùng Bắc California đã về trước ngày ÐH 2 ngày để chuẩn bị và cũng dành nhiều thời giờ đi thăm nhau.

 

Ngày lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ, 4 tháng 7, Ðức Cha, các cha và các con cái tinh thần của Ngài, cũng như anh chị em Simon Hòa đã làm một ngày picnic tại Mile Square Park.  Ðây là ngày hội của gia đình, mọi người chia sẽ thời giờ cho nhau, quây quần bên nhau tạm quên đi những lo toan của cuộc sống.  Tới chiều, Ðức Cha, quí cha và anh chị em về nhà anh chị Toàn để ăn tối theo lời mời của anh chị.  Trời Mùa Hè buổi chiều khá mát nên tất cả đã dùng bữa ngoài trời.  Một lần nữa anh chị em lại có dịp trò truyện và chia sẻ với nhau những câu truyện kỷ niệm...và tin tức Chủng Viện.  Anh em gọi ngày này là Vọng Ðại Hội.

 

Qua ngày 5-7-2003, chính là ngày Ðại Hội.  Ngay từ 9 giờ sáng anh chị em vùng Nam California đã về địa điểm ÐH, là tư gia của anh chị Nguyễn Hoài Sơn.  Ngôi nhà xinh xắn, thuộc thành phố Westminster, nổi tiếng là Thủ Ðô của người tị nạn VN, hôm nay nhộn hẳn lên vì số người đổ về đây và con số xe hơi đậu kín dọc hai bên đường.  Trong nhà, ngoài sân đâu đâu cũng có mặt anh chị em và con cái.  Tiếng cười nói, những cái bắt tay, những cái ôm làm không khí đã thân mật lại càng thêm chân tình.  Có lẽ một số các chị, ít biết nhau nên còn hơi bỡ ngỡ và lẻ loi phút đầu, còn các anh thì khỏi nói: dường như quên cả vợ con...

 

Ðúng 10:30 anh niên trưởng Hoàng Tích Ðức ngỏ lời chào mừng Ðức Cha, các cha và mọi anh chị từ khắp nơi về.  Ở Mỹ xa nhất có anh chị Vương văn Chính, Florida; có Nguyễn Quốc Khánh, Texas; có anh chị Xuân Vinh, Arizona; từ Bắc California có anh Ðức, Bằng, anh chi Trung.  Ở VN qua có anh Bùi Ngọc Thực.  Con số tới giờ khai mạc đã lên tới gần 50 người, gồm 28 gia đình.  Sau khi giới thiệu nhau là lời đáp từ của Ðức Cha Phêrô.  Ngài rất vui gặp lại anh em.  Ngài nói: “ Hôm nay không phải là ngày đại hội theo nghĩa là có hội thảo, có đúc kết, có thuyết trình.... nhưng nó là ngày gặp gỡ và ngày xum họp gia đình.”  Ngài rất rất hãnh diện vì anh em đã qui tụ nhau thành một hội ái hữu, con số anh em tuy nhỏ và khiêm tốn nhưng đối với Giáo Phận, con số này rất có ý nghĩa.  Mỗi khi có dịp gặp gỡ các đức cha và các cha ngoài Giáo Phận, Ngài đều nói về anh em SMH.  Sau đó là thánh lễ do Ðức Cha chủ tế, cha Quảng, cha Hoàng và cha Vượng đồng tế.  Trong căn phòng khách nhỏ đầy người, anh chi em đã hát rất  có hồn và tham dự thánh lễ rất sốt sắng dù hơi nóng bức.  Trong bài chia sẻ Phúc Ân, Ðức cha đã nhắc lại ơn gọi của mỗi người khác nhau nhưng cùng một mục đích.  Ngài nói, anh chị vẫn sống ơn gọi của mình mà có một thời đã hằng ôm ấp dưới mái trường CV, nhưng nay trong một môi trường khác.  Ngài cầu chúc anh em dấn thân vào môi trường và hoàn cảnh của mỗi người, hầu làm phong phú đời sống kytô hữu.  Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ trưa.

 

Ngay sau thánh lễ, tất cả mọi người tham dự ÐH năm nay chụp chung một tấm  hình kỷ niệm ngay trong nhà anh chị Sơn, con số người lúc này đã lên tới gần 70 người.  Tuy căn phòng nhỏ, nhưng anh chị em cũng ráng đứng, ngồi cho đủ, vì chụp hình ngoài sân lúc này nắng rất chói chan. Sau đó là ăn trưa!  Ôi thôi đủ thứ đồ ăn, nào heo quay, chả giò, bánh các loại, cơm chiên, nem nướng, gà quay....trái cây.  Về thức uống: bia lạnh, nước ngọt đủ loại... mọi người lại có dịp quây quần truyện trò, ôn những kỷ niệm tưởng đã chôn vùi  hai hay ba chục năm rồi.  Hoặc bật mí những trò nghịch ngợm cho đến hôm nay cha giám đốc mới biết ai là thủ phạm... Những hình phạt oan, những cấm kỵ bị xúc phạm nay mới phô bày.... Những cái ngớ ngẩn của các chú, bây giờ nhìn lại thấy “ngố” nhưng dễ thương.  Những phát biểu bày lòng cảm phục các cha, thầy: giám đốc, giám thị mà ngày xưa nhờ những lần bị phạt nay mới nên người...v.v...

 

1:30 là giờ Sinh Hoạt:  Anh Ðức xin Ðức Cha cho biết về tình hình GP.  Ðức cha chia sẽ rất nhiều về GP và những ưu tư của Ngài.  Có hai ưu tư chính: Thứ nhất là các học sinh nghèo người Thượng.  Ngài muốn các em cần được mở mang dân trí, vì từ đó các chương trình khác mới có kết quả.  Ngài kêu gọi gây một quĩ học bổng cho các em học sinh nghèo người Thượng.  Chỉ có 25 mỹ kim cho một em trong một năm.  Ngài muốn chương trình này được phổ biến cho mọi người tham dự trên Web của SMH.  Ưu tứ thứ hai: là Tòa Giám Mục sơ sở 2.  Ðây là một chương trình hướng về tương lai.  Nói rõ là, chương trình xây Chủng Viện một khi hoàn cảnh cho phép.  Vì cơ sở hiện tại đã quá mục nát, không còn thích hợp cho một cơ sở gíao dục nữa.  Ðây là một chương trình tốn kém, nhưng lại cần thiết.  Ngài cũng kêu gọi anh chị tiếp tay để nối tiếp nơi mà anh em đã từng sống.

 

Sau đó là lời chia sẻ của cha Quảng với tư cách là Giám Ðốc CV.  Ngài trình bày tổng quát về chương trình đào tạo linh mục trong giáo phận hiện nay.  Theo Ngài mọi ứng sinh phải tốt nghiệp 4 năm Ðại Học trước khi nhận vào đại chủng sinh của GP.  Các thầy sẽ được gửi đi các xứ để giúp các xứ, và hàng tuần về CV để tu học.  Khi hoàn cảnh cho phép, các thầy được gửi về DCV Sài gòn để học toàn thời gian ở đây trong 2 năm.  Sau đó sẽ được truyền chức linh mục khi đủ điều kiện.

 

Sau cha Quảng là cha Vượng với tính cách là linh mục truyền giáo cho nguời Dân Tộc, nói về Thượng trong khía cạnh đời sống đạo của họ.  Theo cha, những chương trình mà cha đang lo cho học sinh người Thượng đều nằm trong quỹ học bổng mà Ðức Cha đã khởi động từ 4 năm qua, tuy giới hạn nhưng cũng gặt hái được nhiều khích lệ đáng kể.

 

Ðáp lại những chia sẻ và lời kêu gọi trên, cộng với lời kích động của Phú “điên” chỉ trong vòng 5 phút, 11 anh chị em đã tự nguyện đóng góp dưới hình thức hứa, tổng cộng số tiền là 11 ngàn mỹ kim cho chương trình xây cất TGM cơ sở 2. Ngoài ra anh chị em cũng hứa sẽ tiếp tay chương trình học bổng một khi chương trình này phát động trên WEB Simon Hòa.  Hoan hô tinh thần cao độ của anh chị em cho công việc chung đầy ý nghĩa này.

 

Sau đó là báo cáo sinh hoạt trong năm 2002:  Về tài chánh, anh Chính “phở” nói về việc đầu tư cho Giáo Phận.  Năm vừa qua là một năm hẩm hiu cho việc đầu tư tài chánh.  Số tiền đã bị lỗ lã gần 50%, tuy nhiên nếu so sánh với nền kinh tế Mỹ năm qua thì sự mất mát này cũng còn ít.  Theo anh đây là một cách đầu tư về lâu về dài, nhìn từ 10 trở lên vì số tiền anh đầu tư cho Giáo Phận đều ký thác trong các đại công ty, mà tiếng Mỹ gọi là “blue chips”.  Anh hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ sớm thoát khỏi trì trệ và số tiền của GP sẽ khởi sắc. 

 

Kế đến là anh Quang, thư ký kiêm thủ quĩ tường trình tài chánh hiện tại của Hội Ái Hữu. Số tiền còn lại trong quĩ là 4000 đôla.  Sở dĩ còn những 4000 đôla là vì tờ Thông Reo tạm đình bản.  Mong tờ Thông Reo lại “reo lên” cho anh em không có internet hay email mà ở xa có cơ hội “thông công” với sinh hoạt của Hội.  Ngoài ra vấn đề Hội phải đóng thuế cho chính phủ dưới pháp nhân nào cũng đã được anh em bàn tới

 

Phần báo cáo cuối cùng là của anh Toàn về trang Web.  Ðây là phương tiện để mọi người biết đến Giáo Phận và giữa anh em với nhau.  Theo đó, con số độc giả trong năm qua đã tăng vọt.  Gồm đủ mọi tầng lớp: linh muc, chủng sinh, tu sĩ, giáo dân,  từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam...  Ngoài ra con số độc giả từ các quốc gia trên khắp thế giới cũng khác nhiều, kể cả độc giả ngoại quốc.  Vì con số ra vào trên, trung bình từ 250 đến 300 người một ngày, trong tương lai con số này sẽ tăng nhiều hơn, do đó vấn đề an toàn, chống lại hackers cần được đẩy mạnh.  Nên việc nâng cấp bộ phát (server) cần phải tiến hành.  Ngoài ra anh Toàn cũng xin “trợ cấp” cho anh em cộng tác với Web bên VN có phương tiện để tiếp tục công việc này lâu dài.  Ngay lập tức có anh Khánh ủng hộ 200 đô và anh Khương 100 đôla.

 

Ðến bây giờ là 4:30, theo chương trình là giờ bế mạc, anh Ðức đại diện anh em dâng lên Ðức Cha, mỗi cha hiện diện hôm nay một món quà để có phương tiện tiếp tục chuyến đi Mỹ có kết quả.  Ngoài ra anh Ðức cũng xin Ðức Cha và các cha ban phép lành cho cho mọi người diện diện hôm nay.  Anh chị em đã nhận phép lành từ tay Ðức Cha và các cha để tiếp tục hành trình.

 

Buổi Ðại Hội năm nay kết thúc lúc 5:30 cùng ngày, trả lại sự yên tĩnh cho gia đình anh chi Hoài Sơn.  Xin cám ơn anh chị đã cho anh em cơ hội và nơi tiện nghi để tổ chức Ðại Hội Năm nay.  Sự thành công của Ðại Hội cũng là nhờ mọi sự dễ dãi mà anh chị dành cho anh chị em.  Xin thiên Chúa trả công bội hâu cho anh chi.

 

 

Toàn Lùn

viết sau ngày Ðại Hội

26-8-2003


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ