Santa Ana, Lễ Chúa Ktô Vua

22-11-2003

 

Kính thưa quí cha và anh chị em,

 

        (Vì gửi cho quí cha và anh chị em hai thư cùng một lúc.  Xin quí cha và anh chị em đọc thư của Đức Cha trước, rồi mới đọc thư này.)

 

Như trong thư của Đức Cha đã gửi cho anh chị em, Ngài đề cập tới chương trình Khuyến Học cho các em học sinh Thượng nghèo nhưng hiếu học.  Đây là chương trình mà khi Ngài đi mục vụ bên Hoa Kỳ, Ngài cũng đã trình bày cho anh chị em trong dịp Đại Hội 2003 vừa qua.

        Để đáp lại lời kêu gọi thiết tha của Ngài, 12 anh chị em tham dự Đại Hội ngay lúc đó đã hứa mỗi người 1000.00 mỹ kim và một anh hứa 200.oo mỹ kim.  Đức Cha, cha Giám Đốc ĐCV Trần đình Quảng, cha Hoàng và cha Vượng rất cảm kích tấm lòng quảng đại của các anh em đó.  Ngoài ra ban Thông Tin cũng vừa hoàn tất trang “Chương Trình Khuyến Học” trên Web Simon Hòa để quảng bá Chương Trình này cho đại chúng.  Vậy để đi vào thực tế trong công việc này cũng như sau khi lãnh ý Đức Cha, chúng tôi xin trình bày cùng quí cha và anh chị em một vài tâm tình như sau:

        1. Trước hết , một cách khác quan đây là một chương trình hết sức cần thiết, thực tế và vừa tầm tay.  Không ai trong chúng ta chối bỏ thực tế là các người Thượng dù ở thời nào cũng bị đối xử không công bằng trong xã hội VN.  Nay Đức Cha Phêrô sau nhiều năm mục vụ với người Thượng nhận thấy rằng việc thiếu mở mang trí dục đang làm cản trở hạt giống Tin Mừng nảy nở, đã được bao thế hệ trước gieo xuống.  Nên hơn 4 năm nay Giáo Phận đã mở một chương trình Khuyến Học giúp cho các em học sinh Thượng nghèo nhưng hiếu học có cơ hội thăng tiến và kêu gọi các ân nhân rộng rãi tiếp tay qua hình thức học bổng.  Mỗi học bổng chỉ có 25 Mỹ kim cho một em trong một năm.

        2. Xét rằng, Hội Aùi Hữu Simon Hòa chúng ta đã hiện hữu hơn 10 năm nay rồi, xét về mặt tổ chức thì được coi là tạm vững vàng.  Nhưng xét về mặt hành động chúng ta chưa có một thành quả nào rõ ràng, cụ thể và cho nhiều người tham gia, ngoại trừ hàng năm mở Đại Hội,  quĩ đầu tư GP vàthư .....chia buồn.  Về quĩ đầu tư, chúng ta chẳng làm được gì hơn ngoài việc hồi hộp ngồi chờ....may.  Một hội đoàn mà không có việc làm, là mối giây liên kết nhau, thì hội đoàn đó sẽ mất dần sinh lực và trở nên già nua. Vì vậy chúng tôi đề nghị mỗi anh em chúng ta nhận đây là công tác của mình, xin bảo trợ ít nhất là một học bổng.  Đồng thời xin vận động thêm trong giới bạn bè, gia đình và nơi làm việc thêm nhiều ân nhân nữa.

        3. Riêng đối với anh chị em, mỗi người đã hứa 1000 mỹ kim trong kỳ Đại Hội 2003 vừa qua, thì theo ý Đức Cha , xin các đại ân nhân này chia số 1000 mỹ kim như sau: 2/3 cho Cơ Sở TGM II ( tức Chủng Viện tương lai) và 1/3 cho Chương Trình Học Bổng, tức khoảng 300 mỹ kim.

        4. Tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình, tùy theo sáng kiến, anh em có kế hoạch riêng để mọi người trong gia đình tham gia việc gây quĩ này.  Chúng tôi xin gợi một kế hoạch cổ điển, nhưng vừa tầm tay mà mọi người trong gia đình có thể tham gia.  Đó là Con Heo Đất !  Mỗi khi đi chợ, ăn tiệm, shopping... thế nào trong túi bạn khi về tới nhà cũng còn sót lại những đồng bạc cắc (coins).  Trước đây bạn để chúng bừa bãi, lung tung thì nay xin bạn dốc chúng vào con heo đất này.  Bạn hãy ra phòng khách, lật mấy tấm nệm ghế hay lục trong ngăn kéo làm việc của bạn thế nào cũng có vài đồng  25 xu (quarters) hay 1 xu nằm lăn lóc không biết từ thủa nào.  Bạn hãy giáo dục con em bạn nhặt những đồng bạc cắc này bỏ vào heo đất.  Hãy giải thích cho các em việc làm này, mục đính giúp cho các em Thượng cùng tuổi với các em nhưng ít may mắn hơn các em.  Chúng tôi tin rằng hằng năm, cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn, khi dân Mỹ ăn gà Tây thì chúng ta “đập heo đất”, số tiền lúc đó chắc chắn sẽ hơn 25 mỹ kim.  Với những anh em sống ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng kế hoạch Con Heo Đất vẫn có thể áp dụng hữu hiệu.

        5. Xin quí cha và anh chị em vào thăm trang Chương Trình Khuyến Học để hiều thêm về Chương Trình, đời sống của các em Thượng, những hoạt động của Chương Trình này trong các năm qua cũng như những thông tin cần thiết để đóng góp tài chánh.

        6. Xin báo một tin vui cho quí cha và anh chị em, anh Đào Ngọc Điệp, chủ biên tờ Nội San Thông Reo cho biết, trong đầu tháng 12 năm nay tờ Thông Reo sẽ trở lại với quí cha và anh em.  Vì có nhiều anh chị em không có địa chỉ email, nên không nhận được 2 thư này, vậy xin quí cha và anh chị em thông báo lại với quí anh chị em đó.  Đồng thời các anh  chị em đó cũng sẽ nhận được 2 thư này trong số Thông Reo Đặc Biệt Mùa Giáng Sinh 2003.  Xin cám ơn quí cha và anh chị em.

 

Thưa quí cha và anh chị em,

        Tuần tới tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) và tháng sau Giáo Hội Hoàn Vũ mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.  Với 25 mỹ kim chúng ta dành cho các em Thượng nghèo là chúng ta dành cho chính Hài Nhi Giêsu.  Người đã ban cho mỗi chúng ta nhiều ơn lành, nay đến lúc chúng ta tạ ơn Ngài qua việc chia sẻ với những trẻ em Thượng nghèo này.  Ước mong qua tấm lòng quảng đại của anh chị em trong Mùa Lễ này, sẽ mang lại  cho chính anh chị em sự Bình An và nhiều Ý Nghĩa.

 

        Chân thành cám ơn quí cha và anh chị em.

 

Ban Thông Tin


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ