Kính thưa quý Cha và anh em Simon Hoà
Tuần cuối của Tháng 2 và tuần đầu của Tháng 3, Cha Jos Vũ Kim Chính SJ,
Giáo sư Đại Học Công Giáo Phụ Nhân, Đài Loan, đã đến Toronto thăm anh em Simon
Hoà, trong chuyến đi “dùi mài kinh sử” của cha.
Ba Anh em Simon Hoà (Hoàng, Vĩnh, Hiệp) đã chu đáo, thân mật đón tiếp
anh Cả Chính trong tình anh em sau 35
năm xa cách (1969-2004)
Vì được giao nhiệm vụ chở anh Chính từ nhà trọ của Dòng Tên đến nhà anh
Vĩnh dự bữa ăn “Họp Mặt” nên Hiệp Heo phải cố gắng hình dung khuôn mặt của anh
Cả, và đã tình cờ tìm được hình ảnh sau đây.
Xin mời quý cha và
anh em xem hình anh Chính và các anh du học Áo năm 1969 qua trang Web sau đây:
www.canisianum.at/img/jahrgaenge/69-70.html
Bữa ăn tối tại nhà anh chị Cụ Sáu Vĩnh Đen đã là nơi anh em sống lại
những kỷ niệm xưa rất thân ái. Một buổi
tối làm sao có thể kể hết những kỷ niệm tuyệt đẹp, khó phai ấy!
Chúa nhật I Mùa Chay, tài xế Hiệp Heo lại chở anh Chính từ nhà trọ của
Dòng Tên đến dâng Thánh lễ tại nhà thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Toronto nơi ba
anh em Simon Hoà đang sinh hoạt. Sau
Thánh Lễ, anh chị Hoàng Bầu đã đưa anh chính đến tham quan Thác Niagara.
Trong những lúc làm tài xế,
Hiệp Heo lại vớt vát được thêm vài giây phút gặp gỡ, tỉ tê với anh Cả
Chính.
Hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, nhiều lắm và sau cùng chính dịp “hội
Ngộ” này lại là một kỷ niệm khó quên khác.
Pet. Hiệp tường trình tại Toronto, Ontario, Canada
Cha Vũ Kim Chính "chép", Peter Hiệp "heo", Cụ Sáu Toronto Trần Vĩnh "vĩnh gụ", Jimmy Hòang "Hoàng Bầu" |
Made in Simon Hoa + Jesuit + Taiwan |
Phu nhân cụ Sáu Toronto |
Ủy Ban Nhân Dân Toronto |