Vài
hàng và hình ảnh về buổi đón tiếp cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm du học Pháp
trở về tại Toà Giám mục.
Sau
hơn năm năm du học ở Paris, cha Athanasio Nguyễn Quốc Lâm đã về tới Giáo
Phận ngày hôm qua, thứ năm, 19/8, đúng như dự tính. Cám ơn Chúa đã an bài cho
mọi điều xảy ra tốt đẹp trong tình yêu thương của Ngài.
Ra
đón cha tại phi trường có các cha Antôn Nguyễn Đức Khiết, Đaminh Nguyễn Văn
Mạnh, Gioan Phan Công Chuyển, Giuse Trần Ngọc Liên cùng với Ông Bà cố và anh em
của ngài.
Do
chuyến bay khởi hành trễ nên về đến Tân Sơn Nhất chậm hơn 45 phút so với chương
trình đã được báo trước. 7g15 máy bay hạ cánh và 8 giờ thì xong thủ tục, ngài
trở về nhà thăm Ông Bà cố , rồi 10 giờ thì trở về Đàlạt ngay. Buổi tối, Tòa
Giám Mục có mời các cha trong giáo hạt đến ăn cơm và hội ngộ cùng người vừa đi
xa trở về.
Sau
một đêm nghỉ ngơi, ngài đã khỏe hơn khi trở lại với nếp sống quen thuộc.
Cùng
trong đợt du học với cha Lâm còn có cha Phaolô Trần Văn Hội, đáng lẽ cũng trở
về trong dịp này, nhưng Ngài còn ghé thăm và chào tạm biệt bạn bè và các ân
nhân. Có lẽ cha Hội sẽ về VN trong một
ngày gần đây.
Cha
Nguyễn Quốc Lâm đã lấy xong Hậu Cao Học (post-master) về Triết Học còn cha Hội
đã xong Cao Học Thần Học (master).
Anh
em Simonh Hòa chúc mừng hai cha Lâm và Hội.