Tôi Đi Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại 2005.

 

Thế là tôi đã về được 3 tuần rồi, kể từ ngày gặp mặt quí cha, anh em Simon Hòa.  Nhưng mãi hôm nay tôi mới ghi lại những dòng này để chia sẻ với các bạn không thể tới tham dự được và cũng để tiếc cho các bạn nào có cơ hội mà đã bỏ mất không tới dự !

 

Ngay từ chiều Thứ Sáu ngày 1-7-2005 anh em đã điện thoại cho nhau và báo tin: ai đã tới ? ai sẽ tới ? và ai sẽ đi đón ai tại phi trường quốc tế Los Angeles...? mặc dù ngày Đại Hội chính thức khai mạc sáng Chúa Nhật ngày 3-7-2005. Sớm nhất là gia đình anh Hân “tầu bay” lái xe từ San Jose vùng Bắc California để xuống Santa Ana, vùng Nam California.  Con đường dài 365 dặm, tức gần 600 cây số, bình thường mất 7 giờ lái xe, thế mà anh Hân và hai cháu đã đi ngay từ nửa đêm Thứ Bảy ngày 2-7-2005 để kịp xuống tới Santa Ana lúc 8 giờ sáng ngày Đại Hội.  Gia đình anh chị Đức, 5 ngừời cũng ở San Jose, nhưng đã xuống ngay từ thứ Năm.....Còn cha Trần minh Tiến đã đến từ những ngày giữa tháng Sáu rồi.  Anh Trần văn Đoàn từ Đài Loan tới chiều thứ Bảy.... Vợ chồng Phan Thanh Hùng và con gái từ New York cũng xuống cả tuần trước.....Cha Nguyễn văn Mạnh từ Rome qua ngày Thứ Sáu....Cha Nguyễn Văn Sinh từ Thụy Sĩ tới ngày thứ Năm.... Những con tim Simon Hòa rạo rực hướng về ngày Đại Hội 2005 năm nay.

 

8:00 sáng Chúa Nhật, đã có anh em tới rồi, mặc dù 10:00 mới khai mạc. Đó là gia đình anh Hân...Thế rồi tiếng chuông gọi cửa cứ liên tục...tiếp nối nhiều bộ mặt xuất hiện dần dần: cha Tiến, gia đình anh Thông, gia đình Điệp, gia đìng Quang...... Tiếng cười nói, chào nhau....vang cả nhà....vì có người hơn 30 năm mới gặp lại, không thể nào nhận ra nhau... ngạc nhiên và ngạc nhiên.

 

10:30 đúng như chương trình, giờ khai mạc bắt đầu.  Lúc này con số đã được 25 người... tuy nhiên chuông điện thoại vẫn reo...vì nhiều anh em gọi tới để nhờ chỉ đường đến hoặc báo tin sẽ đến trễ một chút.  Vì anh hội trưởng Nguyễn Đình Khương vào phút cuối không tới được, (lý do phải đi Trung Quốc lo công việc của Công Ty), nên anh cựu hội trưởng Hoàng Tích Đức thay mặt anh Hội Trưởng chào đón quí cha, anh chị em.  Bằng một giọng rặc Bắc kỳ 54 anh chào đón mọi người.  Sau đó anh giới thiệu từng người hiện diện ....có nhũng người lần đâu tiên tham dự như cha Tiến, cha Mạnh, anh Đoàn...

        Bầu khi bắt đầu nhộn hẳn lên,vì có những anh chị em tới trễ.  Dù vậy cũng không bỏ sót những “nghi thức” chào, giới thiệu, những vòng ôm chào rất “Mỹ”...  Cuộc họp lại đứt quảng.... nhưng cũng lại ổn định mau chóng.  Lần lượt các cha Tiến, cha Sinh anh Đoàn được mời lên phát biểu cảm tưởng.... tất cả đều cùng một ý tưởng chung là nối kết nhau và hướng về Giáo Phận Mẹ.  Cha Tiến cũng đưa những tin về giáo phận.  Ngài đặc biệt nhắc đến sự ra đi của 3 cha trẻ và hăng say trong GP: Cha Hân và 2 cha xuất thân từ SMH: cha Dao và cha Đình.  Anh em ngậm ngùi và thương tiếc.  Anh em cũng nhắc đến một số cha mới được Đức Cha Giáo Phận bổ nhiệm vào quản nhiệm: cha Phương xứ Lạc Viên, cha Cường xứ Tân Bùi, cha Đạt xứ Chi Lăng, cha Dung xứ Lạc Sơn.... Ở hải ngoại anh em có nhắc tới tình trạng sức khoẻ của anh Nguyễn Văn Cẩm khá “căng” vì bịnh đau tim, mà đang phải chờ thay tim.... Và cuối cùng anh chị Trần Đình Nhân và Hằng , tục gọi Nhân “heo”(lớp Giuse II) báo tin sẽ làm lễ cưới cho trưởng nữ của anh chi, sẽ kết hôn với trưởng nam của anh chi Phạm Xuân Vinh (lớp Giuse I).  Được hỏi tại sao ? thì bên đàng gái nói là để bảo vệ “giống nòi”.....heo, còn bên đàng “giai” nói :“...tớ cũng chẳng hiều tại sao, con nó đặt mình đâu thì ngồi yên chớ có nhúc nhích.  Kiến lửa có cắn thì cũng phải cắn lưỡi mà.... cười...!” Nguyên nhân đưa 2 trẻ gặp nhau là: Đại Hội năm 2000, lần đầu anh chị Vinh đi họp Đại Hội, có đem con trai theo để phụ lái xe xuyên bang, thế là tiếng sét ập vào nhà ấy ! Được biết đám cưới sẽ được tổ chức vào giữa tháng Tám, trời California nóng rực lửa.  Mừng cho đôi trẻ....và cũng mừng cho 2 họ Trần và Phạm, mừng cho các anh chị xui.  Anh em hẹn gặp nhau nữa vào ngày này.

        Trời bắt đầu nóng, nhưng nhờ những chiếc quạt máy nên không khí dẽ chiụ hơn trước khi đi vào Thánh Lễ

 

11:40 Bắt đầu tập hát.  Năm nay chuẩn bị kỹ hơn, số người tham dự đông hơn nên phần tập hát nhanh hơn và “có khiếu” hơn.  Anh Điệp chuyên trách về phần tập hát mà không cần đàn địch gì mà vẫn hay.

 

12:00 Thánh lễ Chúa Nhật mở đầu bằng bài Hành Trang Tuổi Trẻ với  chủ đề: “ Hãy mang lấy ách của Ta..” được mở đầu bằng một bài Thánh Ca hết sức cảm động và phấn khởi, rồi  bài đọc I do Yến con anh Đức đọc, bài đọc II do Ân, bà xã của Điệp đọc và cuối cùng bài Phúc Âm do cha chủ tế Trần minh Tiến đọc.  Sau đó cha Tiến chia sẻ Lời Chúa: Với tâm tình của một người lần đầu tiên tới Hoa Kỳ, tới các giáo xứ VN, ngài thấy giáo dân đóng một vai trò hết sức tích cực trong việc xây dựng giáo xứ. Ngày nay Giáo Hội  hay dùng cụm từ Giáo Hội tại Mỹ, GH tại VN, chứ không dùng cụm từ GH Việt Nam, hay GH Mỹ ... nữa.  Điều đó nói lên tính chất phổ quát, tính tòan cầu của Giáo Hội. Nhân đó Ngài nhắn nhủ anh em sống tinh thần truyền giáo bằng vai trò giáo dân.  Và hãy quên đi mặc cảm tu ra, hay bị loại....

 

Cha Nguyễn văn Sinh nhắc nhở đến tính chất hiền lành và nhân từ của Chúa Giêsu, mà mỗi chúng ta cần bắt chước.  Hãy xây dựng đời sống của mình trên tình yêu Thiên Chúa và tương quan với tha nhân.  Chính nơi đây là chúng ta mới có sụ nghỉ ngơi đích thực và an bình.

 

Cha Nguyễn Văn Mạnh, đang du học bên Ý về môn Giáo Luật, nhắc đến những kinh nghiệm trở lại thời học trò mà theo đó sự chăm chỉ và óc sáng tạo đã làm nhiều bạn bè các nước khác khâm phục.  Ngài cũng chia sẻ về đời sống đức tin của anh em người Thượng so sánh với người Kinh tại VN.  Một đức tin sống động, mộc mạc nhưng vững chắc.

 Trong phần chia sẽ của các cha thỉnh thoảng mọi người cùng cười rộ vì những câu hóm hỉnh của các cha, cũng như những lời “chú giải” của anh em....

Kết thúc phần chia sẻ Lời Chúa là một đại diện đọc thư gửi Đại Hội của Đức Cha Phêrô ( xin xem bài).  Với tất cả tâm tình và thân  mật, Ngài nói lên tình hình của Giáo Phận hiện tại và chuẩn bị mừng 50 năm sinh nhật Giáo phận, đồng thời ân cần gửi tới mọi anh chị em tham dự Đại Hội năm nay lời cầu chúc tốt đẹp.  Đặc biệt Ngài nhắn nhủ anh em sự hiệp nhất và yêu thương trọng mọi công việc.

 

Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.  Tới phần dâng lời nguyện giáo dân, cha chủ tế mời đích danh một số anh em và con cái cầu nguyện tự phát.  Những lời nguyện ngắn gọn nhưng thật xúc động và ý nghĩa, chắc chắn Chúa sẽ nhận lời.

Sang phần chúc bình an là “vui” nhất, anh em người bắt tay, kẻ ôm chào bình an. Mọi người vui vẻ và hớn hở chúc nhau sự bình an và niềm vui...không ai từ chối những lời cầu chúc tốt đẹp này, vì ai cũng cần cả.  Sau đó sang phần rước lễ: mọi người được nhận Mình và máu Chúa Giêsu... dù số nguời tham dự lễ đông mà căn phòng nhỏ bé nhưng mọi người tham dự rước Chúa thật trật tự và gọn gàng.

 

Kết thúc thánh lễ là một bài thánh ca Tán Tụng Hồng Ân thật vui tươi và phấn khơi.  Hầu như mọi người đều thuộc lòng và hát hết tâm tình.... cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân cho chính bản thân, cho chính gia dình và cho mọi người.  Lúc đó là 1:15 trưa.

 

Sau đó anh chị em ra sân chụp tấm hình kỷ niệm, vì lúc đó trời vẫn chưa nóng lắm.  Sau đó là ăn trưa.

 

Đây là lúc anh em vui nhất và ồn ào nhất. Những kỷ niệm lần lượt được anh em đem ra kể.  Những “bí mật” dấu kín đã lâu nay bị “bật mí”.  Cuối cùng chỉ là những trần cười xí xoá...thông cảm vì mọi chuyện đã qua.  Những mẫu chuyện kéo dài là những câu chuyện đời sống hiện tại của anh em....về “tuổi già”, học vấn của con cái... Còn phía các “nội tướng” tuy mới quen nhau do “ông xã” kéo đi, nhưng cũng nhanh chóng hoà nhịp những câu chuyện được gọi là “tên riêng”.  Theo các “mợ”, sao mấy anh đặt cho nhau những cái tên “khó nghe” và “dễ mất lòng nhau” quá.  Thí dụ: Nhân “heo”, Đức “cống”, Mạnh “chuột”... và những cái tên “tục” hết chịu nổi !!!!  Giải thích cách mấy các “mợ” cũng chẳng hiểu cho !!!!  Còn các cháu, thì chẳng cần nói.  Chúng tự động tìm đến nhau, kết thân... và chơi với nhau.  Chính vì nhẽ ấy các “bố” được “yên thân” mà “tán phét” với anh em.  Những chai rượu vang, những lon bia... dần dần được khui ra và cạn hết.  Rượu vào lời ra.....vui ơi la vui !!!!

 

2: 30 chiều anh em họp lại để tổng kết sinh họat năm qua cũng như dự phóng cho năm tới:

-      Báo cáo quỹ đầu tư của GP: Vì anh Vương văn Chính không thể tới, nên anh Đào Ngọc Điệp tổng kết thay: “Tuy vẫn còn lỗ lã, nhưng đang có dấu hiệu phục hồi đáng kể...”.  (Đó là công thức mà anh em vẫn thường nghe trong giờ tin tức thị trường trên TV và radio.) 

-      Báo cáo quỹ của Hội SMH, do anh Nguyễn Hoàng Quang: “ Cám ơn Chúa, chưa thâm thủng như ngân sách Hoa Kỳ...”, nhưng chỉ còn ít, nên phần báo cáo này dài không đầy 5 phút, Amen.

-      Báo cáo công tác bác ái: Quỹ Khuyến Học. Đây là quỹ đã được phát động từ nhiều năm qua tại GP, nhưng mới được phổ biến trên Web SMH 3 năm nay.  Quỹ này đã được đông đảo ân nhân trong và ngoài nước tiếp tay.  Trong niên khóa 2003-2004 quỹ đã thâu được 41.923 đôla, giúp cho được 698 học bổng. Còn niên khoá 2005-2006 thì phải đợi cuối tháng 7/2005 mới tổng kết.  Đây là một kết quả đáng kể, giúp các em học sinh người Dân Tộc nghèo nhưng hiếu học có cơ hội thăng tiến bản thân.  Đó cũng là con đường Truyền Giáo.

                Quỹ Tủ Thuốc Cho Người Nghèo và Sửa Chữa Nhà Ở Cho Người Nghèo.  Đây là 2 chương trình mới của Giáo Phận mới phát động được vài tháng trên Web, nên kết qủa còn khiêm tốn.  Vào đâu năm Dương Lịch 2006 sẽ có một chương trình mới nữa.  Đó là “Chén Cơm Cho Các Cụ Cao Niên”.  Chương trình này nhằm giúp đỡ các cụ gìa sống lẽ loi, bệnh tật, bị bỏ rơi...không phân biệt tôn giáo, sắc tộc.  Đối tượng này khá nhiều và đáng thương tại địa bàn Giáo Phận.

 

Các Chương Trình trên đây của Giáo Phận, là những chương trình tự phát nằm trong phạm vi “vừa tầm tay” và “hoàn cảnh cho phép” của GP.  Nên còn nhiều khâu phải khắc phục và khó vượt qua.

 

-      Tình trạng Website Simon Hòa Đàlạt: Đây là năm thứ năm, web SMH hiện hữu trên siêu xa lộ thông tin toàn cầu.  Con số người vào trung bình là 600 người mỗi ngày.  Đặc biệt qua có những ngày con số này lên trên 1000 lần và kéo dài cả tuần lễ.  Đó là ngày ĐGH Gioan Phalô II băng hà và ngày lễ đăng quang của Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI.  Ngài ra 3 lễ an táng của 3 cha Hân, Đình và Dao cũng lôi kéo khá nhiều độc giả và thăm.  Chúng ta cố gắng giữ tính độc lập và chuyên nghiệp để tạo niềm tin nơi độc giả.  Về những khó khăn hiện tại là:

-      Việc dịch tin Giáo Hội và các tài liệu quan trọng của Giáo Hội.  Web SMH rất cần sự tiếp tay của anh em SMH và các cộng tác viên... Hiện tại chỉ có Nguyễn văn Thành ở Pháp đang phụ trách dịch tin GH từ web Zenit. 

-      Cần anh em biết chút ít về web design để update trang web mỗi ngày.  Đây là việc làm cần liên tục, chỉ mất độ 1 tới 2 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần.  Anh em nào có khả năng và sẵn sàng hy sinh thời giờ, Xin liên lạc về anh Toàn, toanlai@yahoo.com

 

Bước qua phần hoạt động trong năm 2006, anh em có những quyết định như sau:

-      Ban liên lạc: vì con số anh em SMH địng cư tại Mỹ mỗi ngày một đông.  Ngoài việc sử dụng email simonhoa@adelphia.net và Web SMH để thông tin cho nhau, thì chúng ta vẫn phải vận dụng điện thoại để liện lạc với nhau. Do đó chúng ta sẽ chia ra làm 4 vùng: Vùng Virginia ( anh Lễ), bao gồm các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như: New York, Washington DC... Vùng Texas (chưa có ai nhận công tác ! )bao gồn các tiểu bang vùng Đông Nam  như: Florida, Oklahoma, Lousiana, Arkansa.... Vùng Bắc Califonia ( anh Hoàng Tích Đức): San Jose và Sacramento, Vùng Nam California ( anh Thông và Điệp): Los Angeles, Orang County, San Diego, San Bernadino.

-      Để tỏ lòng biết ơn các cộng tác viên đang cộng tác với Web SMH, mỗi năm chúng ta sẽ gửi biếu một số tiền tượng trưng là 200.00 đôla, hay hơn tùy theo “ngân sách” của Hội.

 

Ngay sau khi anh em nghe những báo cáo và những nhu cầu, thì tự động em vui vẻ mở “hầu bao” để góp vào quĩ chung:

-      Quỹ bác ái của GP: 2615.00$

-      Web Simon Hoà: 600.00 đôla, do anh Ngô văn Hân, San Jose (500$) và anh Nguyễn Công Khánh, Texas (100$)

-      Quỹ Hội SMH: 1200.00$

 

Ngoài ra Đại Hội cũng nhận được 80 cuốn “Cộng Đồng Cùng Hát” của cha cha giáo và cũng là linh hướng của Hội SMH Nguyễn Văn Hậu gửi tặng.  Đây là một tuyển tập thánh ca VN gồm hơn 700 bài từ trước và sau năm 1975.  Sách dày 576 trang, in rất công phu, dòng nhạc rõ ràng, chữ to vừa, trang nhã, bìa cứng giấy mỏng.  Xin cám ơn cha linh hướng.

 

Ngoài trang trung tâm băng nhạc và DVd Dạ Lan của anh Nguyễn Ngọc Thăng củng gửi tặng hơn 40 bộ Video và DVD cho các tham dự viện hôm nay.

 

Cuối ngày là phần rút thăm quà kỷ niệm: mỗi gia đình một bộ: hoặc Video hoặc DVD.  Lô độc đắc là một búp bê Nhật, làm tại Nhật bản, trị giá 150 đôla.  Lô này đã về tay cháu Hoàng Yến, con gái lớn của anh chị Đức.

 

Ngày Đại Hội theo chương trình kết thúc lúc 4:30 chiều, nhưng anh chị em vẫn còn nhiều chuyện để nói...một số ở gần đã ra về.  Còn những anh ở xa vẫn còn tiếp tục “hội đại” nữa.  Đặc biệt trong số này, có sơ Mùi dòng Mến Thánh Giá Los Angeles là bà con với cha Mạnh đến đón cha Mạnh về, nhưng thấy Đại Hội vẫn con đông người và vui nên ở lại chung vui....  Trời Mùa Hè, ngày dài hơn đêm, nên tuy đã 6 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng gay gắt tuy nhiệt độ đã mát hơn.  Thấm thoát đã tới giờ ăn tối.  Gia chủ đãi mọi người còn ở lại ăn phở.  Cây nhà lá vườn, mọi người lại có cơ hội trò truyện và tâm sự... Vì tối nay là giáp lễ Độc lập Hoa Kỳ, thỉnh thoảng ngoài trời những trái pháo bông do tư nhân đốt lên sáng rực sân sau, nơi anh em đang ăn tối, tạo thêm bầu khi vui tươi cho anh em.  Tới 9 giờ tối, anh chị Vinh ở Arizona tới với anh em, gọi là “vớt vát”.  Thế là mọi người lại qui tụ trong phòng khách ấm cúng, vì ngoài trời đã bắt đầu lạnh, để trò truyện, uống nước trà, ăn báng ngọt...hỏi thăm về người ở khắp nơi, đưa những tin tức xa gần... vui cũng có, mà buồn cũng có.... Mọi người ra về lúc 11 giờ đêm cùng ngày.

 

Kết luận: Đây là một ngày Đại Hội vui tuơi, tốt đẹp và thành công.  Con số người tham dự vượt trội hơn năm ngoái, gần 50 hơn cả trù liệu.  Tinh thần anh em tỏ ra hiệp nhất hơn, yêu thương hơn.  Tính đến hôm nay, đã là 30 năm (1975-2005) xa rời Simon Hoà, nhưng anh em vẫn còn một cái gì đó đế nối kết nhau.  Người làm linh mục, kẻ sống đời sống gia đình nhưng tất cả vẫn là một gia đình của Simon Hòa. Alfred de Musset có nói :”Le souvenir du bonheur est plus  vrai que le bonheur” (may mà còn nhớ được câu này, nếu không thì bị rớt kỳ thi Pháp văn, lớp 12 năm 1972 rồi!).  Hẹn nhau Đại Hội 2006.

 

 

 


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ