Ngày 2-11-2006

Anh Toàn thân mến.

 

Trản và em mới đi Đà Lạt dự lễ khai mac Năm thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc, nhân tiên cũng để viết bài cho báo. Giáo phận mình kỷ niệm 80 ngày truyền giáo thật là long trọng, chủ yếu  nhắm tới mặt tinh thần, cầu nguyện.

 

Trong chuyến đi này, chúng em cũng dự lễ giỗ 100 ngày cha Phêrô Nguyễn Công Linh và cha Phêrô Trần Bảo Thạch. Chúng em chỉ dự lễ giỗ mỗi nơi chút: ở chỗ cha Linh thì dự lễ đến phần bài giảng; còn ở chỗ Kitô viện (nơi cử hành lễ giỗ cha Thạch) thì chỉ dự được phần hiệp lễ. Nếu chúa không chấp tội, thì kể như chúng em đều tham dự buổi cầu nguyện cho hai cha Phêrô.

 

Sau thánh lễ ở Kitô viện, chúng em gặp lại một số linh mục là thầy của chúng em như cha Nhượng, cha Hoàng (Hoàng cô Mầu) và những anh em linh mục đàn anh như cha Truyền, cha Thanh, cha Đinh... và những linh mục đàn em như Thành ( con ông Kính ở Hà Đông), Phương... và những anh em khác. Bàn tiệc của những anh em cựu chủng sinh kéo dài hơn những bàn tiệc khác, đến nỗi cha Hoàng nhắc "Các anh muốn ngồi bao lâu cũng được, nhưng không được ồn, giữ thinh lặng để cho Đức cha nghỉ trưa" (sau khi làm lễ ở Thiện Lộc, Đức cha về Kitô viện nghỉ trưa).

 

Gặp lại anh em cũ, vui quá nên anh em buối tối lại tụ họp ở nhà anh Hiếu (hiếu thọ) để tiếp tục hàn huyên đến 2 giờ sáng. Trở về Saigòn, em cảm thấy nhớ bầu khí 3 ngày ở Bảo Lộc với anh em cũ.

 

 

Tiện đây em gửi một phần của tờ báo CGvDT, trang có những bài về Đà Lạt để anh xem. Chúng em dàn trang bằng chương trình PageMarker, do đó em  trich những trang có liên quan đến Đà Lạt, rồi chuyển sang Acrobat để gửi cho Administrator of SimonHoaDalat's Web.

 

Trang Simonhoadalat luôn cập nhật những bài về giáo phận Đà Lạt, chắc anh mệt lắm nhỉ. Em thường xuyên vào trang nay để biết thêm tin tức về giáo phận. Cầu chúc anh luôn an lành.

 

Chào anh.

Giang Quốc Chung

thientancafe@hcm.vnn.vn

 

Hình ảnh do cha Phêrô Trần Tiến

Chánh xứ Thiện Lâm, Đàlạt cung cấp

 





Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ