TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

ĐÀLẠT – VIỆT NAM

Email : tgmdl@hcm.vnn.vn

 

 

Đàlạt, ngày 24 tháng 6 năm 2006

 

Anh em Simon Hòa thân mến,

 

Đã rất cận kề ngày Đại Hội Simon Hòa 2006, cha lợi dụng dịp này, trước hết để cám ơn Anh em trong Gia Đình Simon Hòa đã hiệp thông và cầu nguyện cho cha cũng như cho Giáo Phận nhân dịp Bổn mạng của cha.

Cha đã viết thư gửi Đại Hội rồi, và cũng đã trao đổi với Đinh Thanh Sơn trong chuyến về thăm Việt Nam vừa qua, để Sơn cũng có thể thông tin thêm cho Anh em. Nay cha thấy cũng cần chia sẻ thêm với Anh em trong Gia Đình về mối quan tâm của cha, đặc biệt với việc xây dựng Nhà Chúa cho anh chị em Dân Tộc.

Cụ thể là hôm đầu tháng cha đã nhận được phép xây dựng nhà thờ mới cho vùng đất Đàm Ròn, tại xã Đạ Tông cách thành phố Đàlạt 135km, là vùng đất giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk (Ban Mê Thuột). Đã nhiều năm qua, từ 1975, Giáo Phận cũng như anh chị em tín hữu tại đây rất mong uớc được có nơi thờ phượng xứng đáng, vì mỗi lần đến lãnh nhận các bí tích họ phải di chuyển rất xa (băng qua rừng núi để đến nhà thờ Lang Biang, phải mất 8 tiếng). Số tín hữu tại đây cũng lên đến gần 7.000 người.

Sau 1975, thỉnh thoảng giáo dân ở 3 xã trên đây ra nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám Mục và cách riêng ra nhà thờ Cam Ly, để xưng tội và dự lễ. Năm 1991 khi hai cha Grêgôriô Nguyễn Quý Trung và Augustinô Phạm Minh Thanh chính thức vào làm việc mục vụ tại giáo xứ Lang Biang, thì họ đến Lang Biang để dự lễ, đón nhận các bí tích và học giáo lý. Gần đây, một con đường nhựa mở ra từ Đạ Tông tiếp nối vào quốc lộ 27 (dài 30km) thì một phần giáo dân đi lễ ở Phú Sơn (tuy xa 70 km, nhưng đường giao thông tốt).

Nay Tòa Giám Mục vừa được phép xây cất một nhà thờ ở Đạ Tông để phục vụ giáo dân thuộc 3 xã Đạ Tông, Đạ Long, Đàm Ròn (về sau sẽ thiết lập thành giáo xứ). Đây là những xã rất nghèo, hằng năm vào dịp “giáp hạt” (nghĩa là lúa cũ trong kho lẫm đã hết mà chưa đến lúc gặt được lúa mới), một phần khá lớn lâm vào cảnh đói. Đã nghèo lại còn bệnh tật và không được học hành, thật đáng thương !

Nay, Giáo Hội được cơ hội tốt để đến phục vụ, Giáo Phận rất vui mừng ; tuy nhiên cũng rất lo âu về vấn đề nhân sự và vấn đề tài chánh. Người giáo dân tại chỗ thì đông nhưng chưa được huấn luyện, đào tạo. Linh mục, thầy xứ, tu sĩ … chưa vào phục vụ. Rất may, có cha phó xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn, một linh mục trẻ, chịu chức năm 2003, sức khỏe dồi dào, nhiệt tình với việc truyền giáo sẽ đến khai khẩn vùng đất hứa này (với sự nâng đỡ của các cha quản xứ Lang Biang, Phú Sơn, Nam Ban và Tòa Giám Mục).

Nhưng vấn đề tài chánh thì hoàn toàn là con số không (dự tính riêng cho ngôi nhà thờ khoảng 3 tỷ VND, tương đương với 200.000 USD). Vì anh em dân tộc có tỷ lệ đi dự lễ cao hơn người kinh, thường là 85-90%, nên mỗi Chúa nhật cần có 2 thánh lễ, một sáng một chiều, thì mỗi thánh lễ ít nhất cũng khoảng 2.000 người tham dự. Ngoài việc xây cất nhà thờ, cũng phải nghĩ đến các cơ sở phụ thuộc khác như nhà xứ, nhà giáo lý v.v. Hy vọng rằng ngày nào Tin Mừng được đâm rễ sâu trên phần đất này thì cũng là khởi điểm của một thời kỳ phát triển về văn hóa, y tế và đời sống con người.

Vì hoàn cảnh đặc biệt của Đạ Tông, nên chính Giám mục sẽ trực tiếp lo toan việc xây cất ngôi thánh đường mới. Giáo Phận cố gắng để có thể cung hiến – khánh thành nhà thờ mới này (dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm) vào ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 07/12/2007 là ngày kỷ niệm đúng 80 năm người dân tộc đầu tiên (bà Maria K’Brut) được lãnh nhận bí tích rửa tội từ tay cha Gioan Cassaigne, vị thừa sai sẽ trở nên giám mục Sàigòn vào năm 1941.

Từ đầu năm 2006 đến nay, cha đã đặt viên đá đầu tiên để xây cất 10 nhà thờ (Tùng Lâm, Du Sinh, Thiện Lâm, Chi Lăng, Kim Phát, Tân Văn, Tam Bố, Tân Nghĩa, Đạm Ri, Mẹ Hằng Cứu Giúp là một giáo họ xứ Tân Bùi với 2.400 giáo dân), và vì thế không thể trao cho cha nào lo việc xây dựng nhà thờ Đạ Tông được mà công việc này phải do chính Giám mục thực hiện. Nay cha bắt tay vào việc với niềm tin vững chắc : Chúa sẽ giúp Giáo Phận hoàn thành công trình thánh thiện này và Ngài sẽ soi sáng mở lòng nhiều ân nhân, trong đó có Anh Em Simon Hòa. Cha đang cố gắng để có thể cung hiến khánh thành nhà thờ mới dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 07/12/2007.

Anh em đã thấy xuất hiện trên trang nhà lá thư thông tin việc Giáo Phận sẽ nâng cấp và xây dựng Tòa Giám Mục. Cha nghĩ rằng lá thư xây dựng Tòa Giám Mục sẽ nhắm đến các đối tượng như các thân hữu, bạn bè của Simon Hòa và các giáo dân gốc Giáo Phận Đàlạt cũng như những người có lòng với việc truyền giáo. Còn chính Anh Em Simon Hòa, nếu được, thì xin góp phần giúp cha xây dựng nhà thờ Đạ Tông.

     Thân ái,

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Đàlạt

TB. Cha gửi kèm theo đây vài bức ảnh được chụp vội vã ngày 15/5/2006, là lần đầu tiên cha được đặt chân trên phần đất này.

Xem hình tiếp

Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ