HỌP MẶT LỚP KITÔ VUA II
(72-73)
ĐÀLẠT 23.6.2007
Ngày
23.6.2007 vừa qua, lớp Kitô Vua II (72-73) đã tổ chức ngày họp mặt tại Đàlạt.
Năm nay, do thay đổi ngày họp, nên số gia đình về tham dự không đông như mọi
năm, tổng cộng có 19 gia đình gồm : 18 anh, 5 chị và 23 cháu. Tuy vậy, mọi việc
đều diễn ra rất tốt đẹp và đầy thân tình.
6 giờ
sáng ngày 23.7, nhóm anh em ở vùng Sàigòn có Minh, Lộc, Quân, Thức đến Đàlạt ;
9 giờ 30, tại sân Chủng viện, nhóm anh em vùng Bảo Lộc - Dilinh đi trên chiếc
xe 30 chỗ cũng có mặt, sau đó ít phút, cha Dung "đơn thân độc mã"
cũng kịp đến.
Sau khi
thăm hỏi nhau, cả lớp cùng vào chào Cha Micae, Bề Trên Chủng viện, những câu
chuyện, những kỷ niệm cũ lại được nhắc đến trong tiếng cười thật sảng khoái…
Cha Micae hướng dẫn mọi người thăm lại mọi nơi, đặc biệt ngôi nhà nguyện mới
được trùng tu…
10 giờ
30, bắt đầu tập hát và tham dự Thánh lễ kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (Bổn
mạng lớp) do Cha Dung cử hành tại nhà nguyện nhỏ (phòng khách trước đây của
Chủng Viện).
Trong
Thánh lễ, một lần nữa, cha Dung mời gọi mọi người nhớ đến và cầu nguyện cho
chủng viện, cho Ơn gọi tận hiến trong Giáo phân Đàlạt thân yêu, ngài cũng mời
gọi trong từng gia đình hãy hướng dẫn, quảng đại, ươm mầm những ơn gọi từ thế
hệ con cháu… Bên cạnh đó, Thánh lễ hôm nay còn nhắc nhớ mọi người nhớ đến và
cầu nguyện cho các linh hồn :
- Cụ Bà Anna Lê thị Đầy (08.12.2006) :
Mẹ của Anh Phan Khắc Viên.
- Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hạnh
(17.01.2007) : Mẹ của Anh Chị Nguyễn Đức Tiến.
- Cụ Bả Maria Phạm Thị Hồng (20.01.2007)
: Mẹ của Anh chị Phạm Đăng Khoa.
- Bạn J.M Vianey Trần Đỗ Đình Nguyên
(18.9.1988)
- Bạn Phaolô Lã Văn Thái (01.01.1989)
- Bạn Phêrô Trần Công Văn (13.3.1984)
Trong
bài giảng lễ, cha Dung chia sẻ về khuôn mặt vua Đavít, một con người tội lỗi
nhưng cũng biết thành tâm thống hối : "Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều
có nhiều nét giống Vua Thánh Đavít, cũng biết bao lần phản bội, sa ngã, nhưng
tôi tin chắc rằng, nhờ Ơn Chúa và chính sự quyết tâm của mỗi người, chúng ta
cũng sẽ đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình theo tiếng Chúa gọi…" Hơn thế
nữa, khi được nhận Chúa Giêsu, Vua vũ trụ làm bổn mạng, cũng nhắc nhớ từng
người về ơn gọi và vai trò của mình "Vua nhưng không phải để cai trị nhưng
là để phục vụ như chính Đức Kitô đã phục vụ".
Sau
Thánh lễ, trong lúc các cháu đi thăm Chủng viện, các cha mẹ ngồi lại trao đổi
một số vấn đề liên quan đến cuộc sống và cho những lần họp mặt sắp tới cũng như
vấn đề học bổng, phần thưởng cho các cháu trong việc học tập…
Trước
mắt, tạm thống nhất một vài vấn đề như sau :
- Hằng năm, sẽ có những học bổng cho
các cháu thi đậu vào Đại học, nhưng do ngày họp lớp thường tổ chức trước, nên
khi có kết quà sẽ trao, cháu nào không đậu thì phần học bổng đó được giữ lại
cho năm sau. Việc này cũng khuyến khích các cháu cố gắng thi và đậu đại học,
học bổng này cũng giúp các cháu và gia đình nhẹ phần nào chi phí trong năm học
đầu tiên.
- Riêng năm nay, ngoài phần quà cho
từng cháu, Lớp sẽ có 02 học bổng nho nhỏ cho các cháu của gia đình Phúc và
Chung.
- 26.7.2008 sẽ là ngày họp lớp lần
tới. Sang năm cũng là dịp kỷ niệm 20 năm lớp đã liên tục có ngày họp lớp hàng
năm. (Nếu có thay đổi do kỳ nghỉ hè của các cháu ngắn lại, sẽ thông báo trước
ngày họp 1 tháng).
- Để chuẩn bị cho ngày họp lớp lần tới
và cũng để ra mắt cuốn Kỷ Yếu II, từng thành viên trong lớp sẽ cố gắng đóng góp
bài viết, hình ảnh xưa còn lưu giữ.
- Thông tin liên lạc trong các nhóm
còn hạn chế. Xin anh em khi nhận được tin báo về bất kỳ chuyện gì của lớp, cố
gắng thông báo lại đến những anh em khác.
Hơn 12
giờ, không thể ngồi lâu hơn nữa do… đói bụng, tất cả đã lên xe về nhà Sinh dùng
bữa trưa. Có lẽ bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất, vui nhất trong một năm : ngon
nhất vì … đói ; vui nhất vì … ai cũng nói, cũng cười !!!
Điều các
cháu nhỏ chờ đợi diễn ra ngay sau bữa ăn, đó là những phần quà, có được từ sự
đóng góp của Cha Dung, gia đình Ân, gia đình Quân, gia đình Tạch (Ngô Toàn),
gia đình Quang Trọng và gia đình Vĩnh. Năm nay có Quân Tai Voa và Hoàng Thổ Địa
làm MC, nên tiết mục trao quà thật vui nhộn và hào hứng, không chỉ có các cháu
mà các bố cũng lên nhận quà (vì các cháu không tham dự), xen lẫn cũng có một
vài tiết mục văn nghệ giúp vui, do chính các cháu… mẫu giáo trình diễn.
Hy vọng
rằng năm sau, sẽ quy tụ được nhiều anh em hơn, việc tổ chức cũng được nhiều sự
đóng góp về tài chánh và công sức, để thật sự ngày họp lớp không chỉ là niềm
vui, mà còn biểu lộ sự quan tâm, sự liên đới giữa các thành viên trong lớp, là
dịp để các gia đình được sống bên nhau, là sự khích lệ các cháu biết cố gắng
nhiều hơn trong việc học tập…