Date: |
Mon, 7 Jan 2008 14:41:58 +0700 |
From: |
"Quoc Chung"
<quocchung@gmail.com> View Contact Details Add Mobile Alert |
To: |
"Toan"
<toanlai@yahoo.com> |
Subject: |
Moi anh Toxem hinh
lop Ba Vua |
Anh Toàn thân mến.
Hôm 6.1.2008, anh em lớp Ba Vua 1 và 2 (cựu chủng sinh lớp Ba Vua I và II. Lớp
Ba Vua II vào sau lớp Ba Vua I cách một chu kỳ 7 năm tuyển sinh của Tiểu
Chủng Viện) đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhân lễ Ba Vua. Thông thường
trong những năm trước, anh em tụ về giáo xứ Đateh, nơi mà người bạn cùng lớp là
Lm Dương Công Hồ hiện làm chánh xứ, nhưng lần này cuộc họp mặt được tổ chức tại
gia đình linh mục Dương Công Hồ, nhân lễ cưới người em trai của Dương Công Hồ.
Lần này có anh Mai Văn Cung và anh Sơn Đỏ tham dự. Mọi người đã tham dự thánh
lễ tại nhà thờ Lộc Sơn, hiện anh Huấn đang làm chánh xứ. Linh mục Hồ đã dâng
thánh lễ và kể lại về việc làm của người bạn cùng lớp là Nguyễn Hữu Hòa, hiện
đang sinh sống ở Mỹ. Nguyễn Hữu Hòa luôn thao thức và có những hành động cụ thể
để nâng đỡ giới trẻ người Việt đang sống ở Hoa Kỳ. Ngày xưa Nguyễn Hữu Hòa co
biệt danh là Hòa Điên. Và qua những công việc đang làm, Hòa vẫn coi mình là
người"điên", nhưng điên vì hạnh phúc của người khác. Linh mục Hồ cũng
nói về công việc đang làm cho hợp tác xã Hiệp Nhất, rồi khát khao, hy vọng
những anh em cựu chủng sinh hãy tập điên vì những hoạt động hữu ích cho Giáo
hội và Xã hội.
Sau thánh lễ, anh em tham dự tiệc cưới. Có cả anh Huấn, chánh xứ Lộc Sơn tham dự.
Những giây phút bên nhau đã kéo lại những kỷ niệm xa xưa về mái ấm tiểu chủng
viện, những câu chuyện vui cho thấy quả đúng với lời cha ông đã "tổng
kết" là "nhất quỉ, nhì ma thứ, ba tu xuất"...
Đây cũng là dịp kỷ niệm 40 năm của anh em lớp Ba Vua, anh em đã cùng nhau đến
thăm cha Luy Phạm Văn Nhượng, bố đỡ đầu của lớp Ba Vua. Ngài đang hưu dưỡng tại
nhà hưu của giáo phận nằm trong khu vực Kitô viện. Cha Nhượng luôn phải có máy
OXY để hỗ trợ việc hô hấp. Hình như cha đã phải dùng nó từ hơn một năm qua. Anh
em vây quanh ngài, trò chuyện với ngài, tạo thành một hình ảnh, một kỷ niệm khó
quên nơi mỗi anh em. Mỗi người: Trản, Vũ Chung, Khánh mít, Khổng Trọng Cường
(Ba Vua 2)... nhắc lại những kỷ niệm xưa của lớp với cha giáo. Có người đã nói
vui: "Cuộc đời cha như gắn liền với chuyện hít. Khi còn sức khỏe thì hít
thuốc lào. Nay về già, cha lại phải hít OXY". Cha Nhượng liền cười, và nói
rằng: "Những khổ nhất là lúc bị cúp điện".
Cũng trong dịp này, anh em đã gặp lại thầy Vinh, cha Hoàng. Đến thăm nhà Trinh
(em cha Khiết) và nhà Chu Đình Quý, rồi anh em rời Bảo Lộc với những niềm vui
chung cũng như riêng...
Mời anh em xem hinh hop mat Ba Vua Năm 2008, theo đường link sau.
http://picasaweb.google.com/LopBaVua/LopBavua2008?authkey=UwSCkVDG6yo