NGÀY HỌP LỚP KITÔ VUA II

(19.7.2008)

 

 

Rồi ngày họp lớp Kitô Vua cũng đến, tuy không đông như mọi năm, nhưng ai cũng vui mừng khi được gặp nhau, đặc biệt gặp lại hai khuôn mặt lần đầu tiên dự họp : Trịnh Minh Đức và Liêng Hót Ha Giang. Tổng số hiện diện là 37 : 17 ông, 4 bà và 16 cháu. Vì những công việc không thể trì hoãn tại Giáo xứ, cha Dung chỉ có thể dâng lễ với anh em rồi phải vội vã về lại Lạc Sơn, nhưng bù vào đó có Phan Khắc Viên, cũng vì công việc nên chỉ có mặt khi mọi người đã vào đến “Thung lũng vàng”. Chắc chắn những anh em không có mặt hôm nay cũng rất ao ước cùng tham dự, nhưng vì công việc nên đành lỗi hẹn…

 

Chương trình được “làm mới” một chút so với mọi năm : Thăm và được Đức Cha Phêrô hướng dẫn tham quan phòng truyền thống của Giáo phận ; về thăm và cùng dâng Thánh lễ tại Chủng viện như thường lệ, sau đó đến ăn trưa và sinh hoạt tại “Thung Lũng Vàng”, một thắng cảnh mới được đưa vào danh sách những điểm tham quan du lịch tại Đàlạt.

 

Xin gặp Đức Cha Phêrô lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, nhưng mới 9 giờ 15, khi anh em vừa đến, Đức Cha đã ra gặp ngay trước sân Tòa Giám mục, coi như anh em được Đức Cha “tặng” thêm 15 phút quý báu. Thăm và mong ước được nghe những lời khuyên từ Đức Cha, được nghe nói chuyện về một số chương trình bác ái và việc truyền giáo tại Giáo phận… Nhưng để minh họa một cách sống động hơn, Đức Cha mời mọi người đến thăm phòng truyền thống của Giáo phận, qua những hình ảnh, những số liệu, ngài cho thấy cánh đồng truyền giáo, nhất là nơi những vùng sâu xa, nơi những buôn làng của anh chị em dân tộc thiểu số còn rất mênh mông, ngài nói : “nhìn dọc hai bên quốc lộ 20 và một số trục đường chính trong tỉnh Lâm Đồng, chúng ta đã thấy có khá nhiều những nhà thờ, những Giáo xứ. Nhưng vẫn còn rất nhiều nơi chưa có nhà thờ, bà con giáo dân tại các nơi này còn không ít thiệt thòi, thiếu thốn không chỉ về đời sống tôn giáo, nhưng cả về đời sống vật chất”. Ngài chỉ vào một điểm sáng trên bản đồ của Giáo phận : Nhà thờ Đạ tông đang được cả Giáo phận góp sức để xây dựng. Đây cũng là làng quê của Ha Giang, người đã đi trên 135.000 Km để mang Mình Thánh Chúa về làng trong hơn 22 năm trời…

 

Đức Cha nói qua về các chương trình của Giáo phận : chương trình giúp các trẻ em dân tộc nghèo và hiếu học được đến trường ; chương trình sửa chữa nhà cho đồng bào nghèo ; chương trình tủ thuốc gia đình và chương trình giúp người già cả neo đơn của Giáo phận. Ngài cho biết các chương trình trên đã được sự góp sức của nhiều tâm hồn quảng đại và thiện chí , đã giúp những người dân tộc, những người nghèo cảm thấy được an ủi, được nâng đỡ rất nhiều trong cuộc sống.

 

Anh em cũng dành một chút thời gian chào thăm Cha Quản Lý Giuse Tính, trước đây là cha giáo dạy toán của lớp… Thời gian 45 phút qua quá nhanh, mọi người cám ơn và chào Đức Cha để cùng về Chủng viện.

 

Thật xúc động, chưa kịp đến phòng Cha Giám đốc Micae, thì ngài đã ra đón anh em tại sân, trên tay cầm theo 1 cuốn sổ bìa “đen” được lập từ niên khóa 72-73, mà như ngài nói, mới tìm lại được sau 33 năm. Trong cuốn sổ này, có hình ảnh từ lớp Mông Triệu (68-69) đến lớp Têrêsa (73-74), Cha vui vẻ nói : “Nhìn vào những tấm hình này thì tớ mới nhớ được anh em, chứ bây giờ các cậu… già quá !!! Đây là Hoàng Địa, đây là Quân tai voi, đây là Vận, là Trưởng…” ngài chỉ  đúng từng hình của anh em có mặt và cười thật vui vẻ.

 

Sau khi gửi chủng viện một chút quà nhỏ, mọi người vào Nhà nguyện chuẩn bị tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho nhau, cho những anh em đã qua đời và thân bằng quyến thuộc của các gia đình trong lớp. Trong Thánh lễ đơn sơ nhưng đầy tình thân, qua các bài đọc của ngày lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, Cha Dung chia sẻ về trách nhiệm của người Kitô hữu trong cuộc sống, đặc biệt trích lời Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 16, ngài nhắc đến việc phải bảo vệ môi trường sống, là một nghĩa vụ mà người tín hữu phải thực hiện. Nhưng không chỉ là môi trường thiên nhiên, mà còn là môi trường sống trong gia đình, trong cộng đồng. Khi chính trong gia đình, cha mẹ biết gầy dựng và gìn giữ một môi trường sống tốt đẹp để con cái phát triển về nhân cách, về tri thức, về ơn gọi, thì đó đã là một việc làm cộng tác với Thiên Chúa.

 

Đặc biệt, chia sẻ với tư cách là một thành viên trong lớp, cha Dung nói : “Anh em đừng nghĩ mình, Cha Tuấn, Cha Thiện không quan tâm đến lớp, mình tin chắc rằng cả ba luôn hướng về lớp Kitô Vua thân thương. Nhưng khi chính anh em điều hành và lo lắng cho mọi công việc của lớp, sẽ tốt đẹp và ‘dân chủ’ hơn…”

 

Cùng chụp chung với Cha Micae và Cha Giuse Liên tấm hình ghi nhớ ngày họp lớp 2008, anh em, nhất là các cháu nhỏ, náo nức để được đến “Thung lũng vàng”, một nơi nghe nhắc nhiều nhưng chưa một lần đến, được ăn uống và nô đùa thỏa thích giữa thiên nhiên, có trẻ em nào lại không muốn !? Có một chút trục trặc nho nhỏ khi xe của Hòa Chè bị … nghẹt xăng, Hòa lại chở bà xã của Đăng Khoa và cháu Thảo Linh (do bị say xe nên … xin được đi xe 2 bánh). Rồi bữa ăn cũng bắt đầu, gà nướng - xôi vò ; heo quay - bánh mỳ. Năm nay không chủ trương có “men”, ai muốn thì tự bỏ tiền đãi anh em, dù vậy bữa ăn cũng rất xôm tụ và thật vui trong tình thân gia đình.

 

Một số vấn đề được gợi ra để anh em suy nghĩ và cho ý kiến. Cuối cùng, vấn đề nóng sốt nhất là … ngày họp lớp sang năm, mọi người đồng ý là hàng năm, sẽ tổ chức ngày họp vào thứ bảy tuần thứ ba của tháng bảy. Bên cạnh đó, có ý kiến xin anh em cố gắng giữ mối liên lạc với những anh em ít có điều kiện tham dự như  : Chung, Thông…

 

Lại phải nghĩ đến chuyện quay về, nên dù các cháu đang còn rất muốn chơi, nhưng cũng phải lên xe, hơn nữa trời bắt đầu chuyển mưa… Về đến nhà Sinh, các cháu được nghỉ ngơi tí chút rồi lại tất tả lên xe và tạm biệt trong tiếc nuối…

 

Thật thương, những anh em ở Sàigòn phải vất vả lên chuyến xe đêm thứ sáu, xong việc lại vội vàng lên xe tối thứ Bảy để trở về. Các cháu nhỏ say xe, quá mệt mỏi nhưng không có đủ thời gian để nghỉ ngơi ; Ha giang và hai cháu nhỏ phải đi từ chiều hôm trước…

 

Chắc chắn rằng còn nhiều việc chưa được như ý muốn, nhưng cũng chắc chắn rằng trong tình thương và trong niềm vui, mọi người sẽ đón nhận tất cả và vun đắp, để không chỉ là ngày họp lớp, nhưng trong cả cuộc sống luôn hướng về nhau.

 

Có được ngày họp lớp tốt đẹp, không thể không nhắc đến những anh em đã “tài trợ” : Chính, Cha Dung, Văn Đồng, Quân, Vĩnh và nhiều anh em khác, cách này cách khác đã góp phần mình cho lớp. Nhưng trên hết, sự có mặt của các anh em, chị em và các cháu là bằng chứng cho thấy tình thân trong lớp Kitô Vua 72-73 ngày càng triển nở. Hy vọng rằng sang năm sẽ đông hơn, vui hơn. nhất là có sự hiện diện của các cháu lớn và của những anh em chưa từng một lần hiện diện.

 

Lê Viết Sinh, Đàlạt

 

Muc Luc