Anh Em Simonhoa Saigon & Gia Kiệm kính viếng ông cố Lại Kim Tinh-thân phụ anh Lại Kim Toàn chiều thứ Sáu 03/07/2009

 

Dear All,

 

Chiều hôm qua thứ Sáu 03/07/2009, anh Trần Tiến Thịnh đã có nhã ý lo liệu xe cộ & vòng hoa tươi, mời tập trung tất cả anh em Simon Hòa khu vuc Saigon & Hố Nai-Gia Kiệm, hẹn nhau cùng đến kính viếng ông cố Đaminh Lại KimTinh - thân phụ anh Lại Kim Tòan, tại tư gia số 19/1B ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Cuộc họp mặt anh em Simonhoa cùng đến kính viếng & chia buồn với anh Toàn & Quý Gia Quyến, tuy bất ngờ & đột xuất, nhưng cũng khá đầy đủ các lớp : Lớp Kitô Vua + Ba Vua1 + Mông Triệu+Giuse+Têrêsa2+Ba Vua2...tổng cộng 20 anh em, cụ thể như sau :

 

- Lớp Kitô Vua :

1. Anh Lê Cường

2. Anh Nguyễn Bá Nghiệp

 

- Lớp Ba Vua 1 :

1. Pere Trần Văn Chiến

2. Phạm Ngọc Trản

3. Giang Quốc Chung

4. Phạm Văn Tường

5. Vũ Văn Chung

6. Nguyễn Duy Lâm

 

- Lớp Mông Triệu

1. Pere Vũ Chí Hỷ

2. Trần Tiến Thịnh

3. Trần Phi Hùng

4. Lê Bá Khẩn

 

- Lớp Giuse:

1. Ký

2. Hải

 

- Lớp Têrêsa 2

 

1.Một vài em ở Gia Kiệm chưa thuộc hết tên.

 

- Lớp Ba Vua 2 :

1. Toản

2. Chiến  

 

Trong lời đáp từ, anh Toàn đã đánh giá cao tình cảm chân thành của anh em Simonhoadalat, bất kể xa xôi và trong cơn mưa chiều tầm tã, đã đến kính viếng & chia buồn với Gia đình, đặc biệt có sự hiện diện của 2 cha : Lm Chiến & Lm Hỷ.

 

Sau đó theo kế hoạch, anh Thịnh đã mời tất cả anh em dùng cơm tối thân mật tại nhà Toản ( Ba Vua2 ), Quán ăn 81 Gia Kiệm. Đã khá lâu mới có cuộc họp mặt thắm tình Simonhoadalat, tất cả đều sôi nổi chuyện trò không dứt...đến 21h anh em mới có thể nói lời từ biệt, đứng thành vòng tròn, tay nắm chặt tay trong ca khúc Nối Vòng Tay Lớn......người chết nối linh thiêng vào đời...của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn....

Xin tất cả giữ lại những khoảnh khắc lưu niệm & đáng ghi nhớ này....

 

Thân ái,

 

duylam

 

tức “Lâm Cận”

Auto/Stop

Hình ảnh: Duy Lam, Giang Quoc Chung

 

 


Muc Luc