"tri leba"
<batri57@yahoo.com
Anh Em Nhà Jos Kỷ Niệm Sinh Nhật 40 Năm
Trong 2 ngày 13 -
14/07/2009, Anhemnhajos đã kỷ niệm 40 năm, ngày khai sinh lớp
(1969 - 2009)
Với tính cách đặc biệt
của năm nay, anh em đã có mặt khá đầy đủ, cùng với vợ và con cháu : 6 Cha, 27
anh em, 14 Bà Xã, 29 người con và 1 cháu. Còn một số anh em vì lý do
sức khoẻ hay công việc, đã không thể tham dự được. Gia đình Ngạn đang có mặt ở
VN, nhưng không hiểu vì lý do gì, đã không có mặt, còn Vợ Chồng Hương có ghé
Chủng Viện, nhưng do không có thông tin chính xác, nên cũng không gặp được anh
em.
Chiều tối và đêm 13/7,
Anh em chia sẻ niềm vui ngày hội ngộ tại nhà xứ Lạc Viên, do Cha Phương và Ban
Mục Vụ giáo xứ khoản đãi.
Hôm sau, 14/7, sau bữa
sáng do giới Hiền Mẫu giáo xứ phục vụ (Nhân ngày bổn Mạng ,
Thánh Anê Đê), anh em về Dalat : thăm Cha Tổng Đại diện ở Nhà Thờ Chính toà,
thăm Cha giáo Giuse Lê Minh Tính ở Toà Giám Mục. (ĐGM giáo phận đang ở Nước
Ngoài)
Sau đó, anh em về Chủng
Viện, cái Nôi của anh em.
Cha Giám Đốc Micae Trần
Đình Quảng đã đón tiếp anh em rất thân tình, nhắc lại vài kỷ niệm vui buồn
"ngày ấy..."
Sau Thánh Lễ kính thánh
Tổ Giuse, anh em cùng nhau chia sẻ với quí Cha Chủng viện bữa cơm thân mật, vui
vẻ, rồi đi thăm xứ Cha Đạt ở Chi Lăng, tham quan trúc Lâm thiền viện rồi trở về
Lạc Viên dự buổi lễ hội cồng chiêng với anh em Dân Tộc Diom và các bạn trẻ GLV
xứ lạc viên.
Đặc biệt trong 2 ngày
qua, còn có sự hiện diện của các bạn trẻ trong nhóm Cộng Tác viên
trang Web Simonhoa vùng đơn Dương, do Cha Phương thành lập, đã tháp
tùng anh em trong các sinh hoạt.
40 năm thấm thoát trôi
qua, ngày TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA đã khơi dậy trong anh em bao kỷ niệm, bao tâm
tình....
Xin tri ân các vị Tiền
bối : Đức Cha Simonhoà Nguyễn văn Hiền, GM tiên khởi Dalạt, ĐC Batôlômêô
Nguyễn Sơn Lâm, Đức Cha Phêrô đương nhiệm, cũng là Cha Chủ nhiệm đầu tiên của
anh em, các Cha giáo, Thày giáo đã dạy dỗ anh em...
Tưởng nhớ đến những anh
em đã về Nhà Chúa.....
Tất cả là Hồng Ân.
" Đến muôn đời con cảm tạ Ơn Chúa......"
Anhemnhajos sẽ mãi khắc ghi những bài học từ ngày được thụ giáo trong TCV
Simonhoà, kẻ ít người nhiều, để ngày hôm nay sống giữa cuộc sống trần thế ô
trọc, phải trở nên men muối, ánh sáng, chứng nhân cho đời, mỗi người mỗi cách,
để mỗi lần trở lại Mái Nhà Xưa, không phải hổ thẹn với Bề trên, với anh em và
với chính mình...........
Dalat, tháng 7, 2009
Auto/Stop |
Hình ảnh: Le Ba Tri