Tinh cam gia dinh Simonhoa nhan dip Thanh Le Dat Vien Da Dau Tien Trung Tam Muc Vu Giao Phan 12/08/2009

 


Dear All,

Nhận được thiệp của Đức Cha mời tham dự Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, anh Trần Tiến Thịnh đã lên kế hoạch đi về Dalat. Một số anh em không thể đi được vì lý do cá nhân, nên chuyến đi lần này chỉ gồm có 6 người : cha Vũ Chí Hỷ, anh chị Thịnh, Duy Lâm và 2 người bạn của chị Hoa là Mai & Tuyết.

Đến thành phố Dalat khoảng 18h30 ngày thứ Ba 11/08/2009, trước tiên chúng tôi vào chào thăm Đức Cha tại tòa giám mục. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra rất thân mật & thắm tình cha-con...Tiếp theo là bữa ăn tối tại nhà hàng Long Hoa với anh em tại Dalat gồm có cha Nguyễn Anh Tuấn, cha Trần Ngọc Liên, anh Đức Trung Thành và Lê Ngọc Anh. Trước khi chia tay về khách sạn nghỉ ngơi, tất cả cùng chuyện trò vui vẻ & chia sẻ tâm sự tại quán cafe Thanh Thủy bên bờ hồ Xuân Hương êm ả & thơ mộng...

Thật bất ngờ và thú vị, anh Thịnh đã nhận được cuộc điện thoại của anh Chính - phở từ Florida xa xôi...anh Chính còn nói chuyện với cha Tuần và cha Hỷ trên điện thoại, đồng thời có nhã ý đóng góp hỗ trợ 2.500 USD cho Giáo Phận....Chúng tôi thật sự cảm nhận được tình cảm của Anh Em gia đình Simonhoa khắp bốn phương trời trong chuyến đi này....

Sáng ngày 12/08/2009, chúng tôi về thăm lại TCV với ngôi nhà nguyện vẫn thinh lặng & uy nghiêm như ngày nào đã gợi lại biết bao kỷ niệm...

Sau khi chụp hình lưu niệm với cha Định và cha Quốc Lâm, tất cả cùng đi lên địa điểm hành lễ.

Chúng tôi thực sự choáng ngợp với sự có mặt của khoảng 10.000 giáo đân đã đến và tập trung xếp hàng rất trật tự chung quanh Lễ Đài...Một cảm giác rất an toàn đã xâm chiếm lấy chúng tôi, khi ở giữa một cộng đoàn đông đúc, cùng chung một tấm lòng và ý chí đoàn kết cao độ, xum vầy bên cạnh Vị Cha Chung của Giáo Phận...

Chúng tôi đã gặp lại một số anh em ...như anh Hiệp-đại ca lớp Têrêsa, anh Phúc lớp Ba Vua1 và Lê Bá Trí...

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Dalat đã diễn ra rất tốt đẹp trong một buổi sáng đẹp trời...

Sau Thánh Lễ, Đức Cha đã bày tỏ cám ơn tất cả mọi người đã góp phần vào sự thành công của Buổi Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên hôm nay. Ngài ghi nhận đặc biệt giáo xứ Thánh Mẫu và 10 Ca Đoàn đã hoàn thành tốt công việc, mặc dù đã không có nhiều thời gian chuẩn bị...

Tình thương bao la của Đức Cha dành cho Giáo Phận còn được thể hiện qua lời nhắn nhủ rất chân tình...." ...tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi các anh chị em giáo dân trở về nhà an toàn..."...Các anh chị em lưu ý ra về trong trật tự và nhường nhịn nhau ...vì chỉ có một cổng ra....

Xin gửi lại những hình ảnh lưu niệm không thể nào quên....

Thân ái,

Nguyễn Duy Lâm

Auto/Stop

duylam.truongthinh@gmail.com