ANH EM BALOJOS MỪNG LỄ THÁNH GIUSE

 

Ngày 16/3/10, anh em nhà Jos tại Bảo Lộc đã có buổi họp mặt, mừng lễ Bổn Mạng Lớp. Anh em Balojos vẫn có thói quen họp mừng lễ vào chính ngày 19/3, nhưng năm nay, ngày đó, Vợ Chồng Vượng sẽ lên máy bay trở lại  Mỹ.

 

Hiện diện trong dịp này có: Thái An, Mạnh Hùng, Hoàng Lâm và Vợ, Hùng Lân, vợ Ninh, Công Sơn và Vợ, Minh Tân và Vợ, Thanh Cóc và Vợ, Đình Thức (mới), Quang Thực và Vợ, Bá Trí, Thịnh Vượng và Vợ.

Đặc biệt còn có sự hiện diện của anh Trần quang Thiều (tục gọi là B52), là Liên đoàn Trưởng Liên đoàn Thông Xanh, niên khoá 1970-1971.

 

Vợ chồng Vượng về VN lần này là để lo đám cưới cho Con Gái, và dịp đó Vượng không thể gặp hết được anh chị em, nên hôm nay nhã ý mời anh em đến nhà hàng Cây Cau (Ao cá Ông Tác, Tân Hà), để có dịp hàn huyên, tâm sự với anh em, sau 2 năm ở đất khách quê người.

Vượng đã cho anh em biết tình hình sinh hoạt của Usajos, đồng thời trao đổi về kế hoạch gây quĩ giúp những anh em gặp hoàn cảnh khó khăn. Về chuyện này, Vượng sẽ bàn tính lại với Ngạn, theo những góp ý của anh em (nhất là ý kiến của Lân) và sẽ có những hình thức phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của cả đôi bên.

Anh em cũng rất thông cảm với Hương, dịp Hương về tháng Bảy,2009, nhưng lỡ dịp gặp anh em trên Dalat (trật rơ với Ngạn).

Vượng cũng cho biết: tháng Bảy năm nay, anh em SimonHoà hải ngoại cũng sẽ về thăm Giáo Phận, nhân dịp Dalat mừng Kim Khánh Giáo Phận, trong đó sẽ có anh em nhà Jos.

Nhân có sự hiện diện của Anh Thiều, anh em BaloJos cũng đề nghị anh, liên hệ với các bậc đàn anh, nhất là các Linh Mục Simonhoà vùng Bảo Lộc, nối lại ngày họp mặt truyền thống 12/12 hàng năm ở Bảo Lộc, mà một thời đã tổ chức được. Anh em lớp Giuse 2 sẽ sẵn sàng hưởng ứng và chung tay với quí Cha Anh cho ngày truyền thống rất tốt đẹp này được phục hồi. Trước đây, đời sống kinh tế khó khăn là thế, mà anh em còn gặp nhau được, bây giờ, có lẽ “có tuổi” hết cả rồi, nên xem ra ngại ngùng chăng!

Quí Anh ơi, làm lại đi, đàn em sẽ có mặt !

Ngày họp mặt mừng lễ Bổn Mạng của anh em rồi cũng kết thúc, Khi “bóng chiều dần tan dưới núi…”

 

Ôn lại những chuyện vui buồn, kể nhau nghe những tâm sự, và hát cho nhau nghe những bài hát đã đi vào trong ký ức: petit papa…, sur le pont d’Avignon, le coq est mort….un crocodile…hay Ego sum pauper….Trên đầu anh nào cũng 2 thứ tóc cả rồi, mà khi nghe lại những bài hát xưa, cứ như mình đang trong giờ Pháp văn của Cha giáo Nhơn, hay giờ La tinh của Cha Huân vậy.

 

 

Chia tay nhau, trở về với công việc thường ngày, với Chiemnhajos, và conchaunhajos.

“gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…”

Lời hát vẫn còn âm vang mãi….nhất là đối với anh chị Vượng,

“Rồi mai đây, khi mình xa nhau, nhớ đến nhau hoài…”

Thôi , chào nhé !!!!!!!!!!!!!

 

 Bảo Lộc, tháng Ba, 2010

 P.Batri