Lớp Mông Triệu đã đến phúng điếu & chia buồn với gia đình người anh em

 

--- On Fri, 5/7/10, Duy Lam Nguyen <duylam.truongthinh@gmail.com> wrote:


From: Duy Lam Nguyen <duylam.truongthinh@gmail.com>

Subject: Lớp Mông Triệu đã đến phúng điếu & chia buồn với gia đình người anh em NGUYỄN THU LƯỢNG ngày 06/5/2010

To:  toanlai@yahoo.comDate: Friday, May 7, 2010, 10:04 AM

Gia đình Simonhòa thân mến,

Trưa ngày hôm qua 06/5/2010, lớp Mông Triệu đã đến phúng điếu & chia buồn với gia đình người anh em Nguyễn Thu Lượng đã từ trần sáng 05/5/2010 vì căn bệnh hiểm nghèo, hưởng dương 54 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của anh Lượng là một mất mát quá lớn đối với gia đình và đã để lại nhiều tiếc thương cho người vợ & 2 con trai...Anh em lớp Mông Triệu đã đến thăm Anh lần cuối với một lẵng hoa tươi và cùng dâng lời nguyện cầu cho linh hồn Micae sớm được về hưởng nhan thánh Chúa...

Anh Trần Tiến Thịnh, đại diện lớp đã phát biểu bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc & chân thành chia buồn đến gia đình Anh.

Ngoài lớp Mông Triệu, còn có 2 anh em lớp Ba Vua là Phạm Ngọc Trản & Nguyễn Duy Lâm.

Trước khi chia tay, anh Thịnh đã có nhã ý mời tất cả anh em cùng tham dự bữa cơm thân mật và tất cả đều thống nhất ý kiến sẽ tổ chức mừng lễ bổn mạng năm nay tại Học Viện Thánh Thể do cha Vũ Chí Hỷ làm Giám Đốc.   

Xin gửi lại những hình ảnh lưu niệm đã được ghi nhận nhân dịp này...

Thân mến,

Nguyễn Duy Lâm
 

Auto/Stop