From:
"giuse duyen" <josduyen@gmail.com>
To:
"'Toan Lai'" <
Anh Toàn thân mến,
Mình chia sẻ với anh và với anh em Simon
Hòa những cảm nhận sau những ngày ở Hà Nội tham dự Thánh Lễ tựu chức của Đức
Tổng Phó Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn.
1.
Trước hết những gì tường thuật (tôi không nói đến những bình luận hay
giải thích) cùng với hình ảnh trên các trang mạng đều là sự thật. Nhưng các sự
thật đó đã được mỗi người đón nhận với những quan điểm khác nhau.
2. Nhưng
có một sự thật chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến, và cũng chưa bao giờ được
trực tiếp lắng nghe quan điểm của Đức Tổng Giuse, lần này chúng tôi đã được
nghe (trong đó có sự hiện diện của cả Đức Tổng Phó, và 10 anh em linh mục Giáo
Phận Đà Lạt) chính phát biểu của Ngài.
3. Sau đó
tôi hiểu được tại sao những sự thật chung quanh ngày lễ này và cả việc bổ nhiệm
của Tòa Thánh.
4. Tôi chỉ
có thể nói đơn sơ thế này những gì người ta nói rằng không thể có đối thoại với
chính quyền, đó là lập trường kiên định và xác tín! Và điều ấy hầu như là lập
trường của hầu hết anh em linh mục Hà Nội. Và đúng Đức Tổng Giuse là biểu tượng
của tinh thần đó.
5. Và điều
ấy thực sự sẽ dằn vặt Đức Tổng Phó và có thể hình dung những khó khăn chồng
chất trong những ngày sắp tới.
6. Và điều
ấy khiến cho tôi cũng không thể viết gì nữa trong bối cảnh như thế. Cái làm cho
tôi không thể viết, không vì những gì bên ngoài dù đó là của cha Tỉnh hay Cha
Quế, nhưng là vì lập trường kiên định của cả TGP Hà Nội trên đây.
7. Tất
nhiên tuy chúng ta biết lập trường ấy không phù hợp với Công Đồng Vaticanô II
và quan điểm của Đức Thánh Cha đương kim, nhưng chúng ta không thể đưa nó lên
mặt báo được. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện và phải thương mến và đồng hành với
Đức Cha Phêrô hơn trong lời cầu nguyện.
Tôi chia sẻ với anh và anh em để xin anh em cầu nguyện
nhiều hơn, thư từ nhiều hơn với Đức Cha để an ủi Ngài và nâng đỡ Ngài.