Anh em SMH Miền Sài Gòn Lên Thăm và Giã Từ Đức Cha Phêrô

 

Gia đình SimonHòa thân mến,

 

Ngày 05/5/2010 vừa qua, chúng tôi đại diện các anh em SimonHòa Saigon đã lên ĐàLạt và đến chào tiễn biệt Đức Cha Nhơn, trước khi Ngài ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Anh em chúng tôi gồm có :

 

1. Phạm Ngọc Trản

2. Nguyễn Duy Lâm

3. Trần Tiến Thịnh

4. Nguyễn Đức Chinh ( từ Bảo Lộc )

5. Lê Ngọc Anh ( từ Dalat )

Vừa lên tới thành phố ĐàLạt, chúng tôi đã tranh thủ vào TGM thăm Đức Cha.

Cuộc gặp gỡ giữa Cha & Các Con lúc nào cũng đầm ấm và nhiều niềm vui, nhưng hôm nay còn có những khoảng lặng...những cảm xúc mà không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt cho đầy đủ hết được...

Có lẽ chỉ có sự yên lặng mới là ngôn ngữ thích hợp nhất trong những khoảnh khắc cảm động của buổi chiều tiễn biệt.

Tất cả chúng tôi đều biết : sẽ không còn dễ dàng tổ chức những buổi xum họp gia đình với người Cha kính yêu như trước đây nữa. Từ chiều mai 06/5/2010, Ngài sẽ ra Hà Nội nhận sứ mệnh mới, và chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề mà Ngài cần phải quan tâm giải quyết. Những gì liên quan đến ĐàLạt, bây giờ đã thuộc về quá khứ. Điều cần thiết đối với chúng tôi hiện nay là vâng lời, phó thác và hy vọng vào tương lai.

 

Thật sự, chính đức vâng lời đã đem lại sự bình an trong tâm hồn của Ngài, giữa bao sóng gió dư luận ngoài xã hội đang vây quanh trong những ngày qua.

 

Sự lặng yên & những ánh mắt trìu mến như thay lời muốn nói....Anh em chúng tôi xin chào tiễn biệt và chia tay với Ngài, vì còn nhiều công việc đang chờ đợi Ngài : tiếp đón các đoàn khách và chuẩn bị hành lý cần thiết cho chuyến bay chiều mai.

 

Chúng tôi cũng có cuộc họp mặt cafe cùng với Quý Cha & anh em tại nhà hàng Thanh Thủy bên bờ hồ Xuân Hương đã cạn khô vào buổi tối. Lòng người như chùng xuống trong không gian êm ả vốn có của thành phố Dalat vào đêm....

 

Sáng hôm sau 06/5/2010 anh em chúng tôi đã tranh thủ xuôi về ĐCV Minh Hòa ( TCV Đa Thiện ngày xưa ) và đến chào thăm Cha Bề Trên Trần Đình Quảng. Chúng tôi thật sự xúc động về thăm lại mái trường TCV- khung trời kỷ niệm ngày xưa của tất cả anh em chúng ta. Ngôi nhà nguyện cổ kính vẫn hiên ngang sừng sững với hàng liễu rũ trên tả-luy phía trước và các khu nhà gỗ đã được thay mới mái tôn màu đỏ.

Nhìn những cội liễu già, chúng tôi thầm cám ơn Cha Bề Trên đã cống hiến nhiều sức lực & tâm huyết để lưu giữ thành công lịch sử nhà trường và tôn tạo cảnh quan TCV được khang trang & đẹp mắt.

Cha Quảng đã hướng dẫn chúng tôi đi thăm Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận đang được xây dựng và ưu ái chụp hình lưu niệm với anh em.
Chúng tôi đã chia tay Ngài trong lưu luyến với ánh mắt trông theo...

Thân mến,

Nguyễn Duy Lâm
lớp Ba Vua

Auto/Stop