MỪNG LỄ KITÔ VUA.2010

Hàng năm, cứ vào dịp lễ Kitô Vua, những anh em cựu chủng sinh Simon Hoà vùng BảoLộc, Saigòn... thường quy tụ về mái nhà Kitô viện , để gặp nhau, thăm các Cha Giáo... đã từng sống với nhau sau 1975, khi CV Dalat giải tán vì thời cuộc.Đây là những anh em thuộc các lớp Ba Vua, Mông Triệu và Giuse 2.

Năm Nay, anh em về nơi nhà xứ Thượng Thanh, nơi Cha giáo Giuse Nguyễn Viết Đinh làm Quản xứ. (vì Kitô viện nay đã trở thành nhà hưu dưỡng Linh Mục Giáo Phận Dalat).

Trước bữa ăn huynh đệ, anh em cùng với Cha Đinh, vào viếng Thánh thể, và đọc kinh cầu nguyện cho anh Đaminh Hoàng Văn Hoà, qua đời 29/3/2010 và anh Giuse Nguyễn Hồng Dụ (Huynh trưởng TN Thượng Thanh), qua đời ngày 16/8/2010,

Hiện diện trong ngày hôm nay, có Cha Giuse Đinh, Cha Gioan Tuấn (Toà GM) Cha Giuse Thống (Quản xứ Đức Thanh), anh Dũng A, (lớp Ba Vua), anh Quý, Ái, Dũng B,(lớp mông Triệu, Hoàng Lâm, Minh Việt, Bá Trí (lớp Giuse 2) minh Tuấn, Vân (lớp sau). Ngoài ra, còn có một số cựu huynh trưởng và ca viên ca đoàn Thượng Thanh, nơi mà hơn 30 năm trước đây, các bạn đã sinh hoạt với các Thầy Kitô viện. Bây giờ, những bạn đó lại trở thành những người cộng tác với Cha Quản xứ trong vai trò Ban Phần việc.

Một cách nào đó, anh em thấy những hạt giống được gieo cách đây hơn 30 năm, nay đang trổ sinh những hoa trái cho Hội Thánh, cho dù nhiều anh em không đi trọn con đường tu trì.

Cho dù hoàn cảnh mỗi người có khác nhau, nhưng anh em vẫn góp phần nhỏ bé, âm thầm của mình cho cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh.

Trong niềm tạ ơn Chúa, tri ân Các Cha Giáo, quí ân nhân, tưởng nhớ những anh em "đã ra đi trước", anh em cố gắng đi tiếp con đường còn lại, để những hồng ân đã lãnh nhận, không trở nên vô ích, cho mình và cho những người mình phục vụ, gặp gỡ.

 

Bá Trí

 

Auto/Stop


Muc Luc